MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • ''Sâu thẳm bên trong tôi sẽ luôn là một màu đỏ''

    16:04 Thứ ba 06/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thủ môn Simon Mignolet đã gửi lời tạm biệt đầy cảm xúc tới những người đã gắn bó với hành trình của anh ở Liverpool.

    Sau 6 năm khoác áo Liverpool, thủ môn Simon Mignolet đã nói lời chia tay nước Anh để trở về quê nhà khoác áo CLB Club Brugge với một thỏa thuận kéo dài 5 năm. Dù đã không còn là lựa chọn số 1 trong khung gỗ của The Kop ở mùa giải năm ngoái, Mignolet vẫn nhận được sự tôn trọng rất lớn từ HLV Jurgen Klopp, các đồng đội cũng như NHM.

    Giờ đây, khi đã đến lúc nói lời từ biệt, tuyển thủ Bỉ cũng không quên gửi tới toàn thể ‘gia đình Liverpool’ một bức tâm thư xúc động. Dưới đây là nội dung bức thư của Mignolet, được anh đăng tải trên Instagram:

    ''Lữ đoàn Đỏ thân mến,

    Sau hơn 6 năm đặc biệt tại Liverpool, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Thật là một vinh dự đáng kinh ngạc khi khoác áo một trong những CLB lớn nhất thế giới và đạt được những điều mà không nhiều cầu thủ đạt được.''

    Simon sends a touching farewell message to his Liverpool family - Bóng Đá

     Mùa hè 2019 đã là thời điểm để Simon Mignolet nói lời chia tay Liverpool.

    ''Tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn NHM vì sự ủng hộ của họ trong mọi quãng thời gian thăng trầm. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các HLV, những người quản lý mà tôi đã làm việc trong suốt thời gian của tôi ở đây; kiến thức và chuyên môn của họ thực sự là vô giá.

    Tôi đã sát cánh với một số cầu thủ tuyệt vời trong những năm qua, nhưng đội hình hiện tại là đội hình tốt nhất tôi từng góp mặt. Tôi sẽ không bao giờ quên đêm Madrid, và tôi rất vui khi được chia sẻ nó với một tập thể tuyệt vời đến thế.

    Thật sự là một hành trình tuyệt vời. Đã có những thăng trầm và những thứ nằm ở giữa khoảng đó, nhưng tôi sẽ luôn nhìn lại quãng thời gian ở Anfield với một niềm yêu thích. Tôi không hối tiếc, bởi tôi đã cống hiến hết mình, tôi đã luôn làm hết sức để khoác lên mình chiếc áo này với niềm tự hào, và đại diện cho CLB với phẩm giá và sự chuyên nghiệp.''

    Simon sends a touching farewell message to his Liverpool family - Bóng Đá

    Chức vô địch Champions League là cái kết đẹp cho 6 năm ở Anfield của Mignolet.

    "Một khi đã là thành viên trong gia đình, sẽ mãi mãi là thành viên trong gia đình. Sâu thẳm bên trong tôi sẽ luôn là một màu đỏ.
    Cảm ơn vì những kỷ niệm, Liverpool, và chúc may mắn cho tương lai.

    Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất,

    Simon.

    YNWA.''

    Lời chia tay của Mignolet và Liverpool là điều đã được dự báo từ trước, khi thủ thành người Bỉ vẫn còn khao khát được ra sân nhiều hơn. Hy vọng rằng khi đã trở về quê nhà, cựu thủ môn của The Kop sẽ tìm lại được niềm vui khi chơi bóng.

    Xem lại hành trình đến chung kết Champions League 2018/19 của Liverpool:

    Ngọc Bách | 15:05 06/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...