MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Sau tất cả, Paul Scholes nói thẳng 1 câu về Bruno Fernandes

    20:29 Thứ bảy 06/06/2020 | 5

    BongDa.com.vn Huyền thoại Man Utd đã lên tiếng về những so sánh giữa tân binh mùa đông với mình.

    Hồi tháng Giêng, Manchester United quyết định chiêu mộ Bruno Fernandes từ Sporting CP. Tiền vệ Bồ Đào Nha nhanh chóng hòa nhập và chứng minh thực lực. Trước khi mùa giải tạm hoãn vì dịch COVID-19, Fernandes đã ghi được 3 bàn, cũng như có 4 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công. 

    Trong 1 cuộc phỏng vấn với Sky Sports, HLV Ole Gunnar Solskjaer từng hết lời ca ngợi cậu học trò là nguồn cảm hứng cho mạch trận bất bại của Quỷ Đỏ trên mọi đấu trường. Chiến lược gia Na Uy so sánh Fernandes với đồng đội cũ Paul Scholes thời còn thi đấu: "Cậu ấy có những kỹ năng theo phong cách tương tự Scholes. Cậu ấy cũng có thể làm mọi thứ. Cậu ấy là 1 tiền vệ box-to-box, giàu năng lượng, ghi các bàn thắng và kiến tạo."

    Paul Scholes says he is ‘totally different’ to Bruno Fernandes after Ole Gunnar Solskjaer comparison   - Bóng Đá

     Solskjaer ca ngợi Fernandes.

    Tuy thế qua MUTV Group Chat mới đây, Scholes lại cho rằng Fernandes không giống mình: "Tôi không nghĩ mình là 1 cầu thủ giống Fernandes. Tôi biết đã có một vài so sánh nhưng tôi chỉ nghĩ chúng tôi hoàn toàn khác biệt."

    "Tôi nghĩ Fernandes thi đấu cao hơn trên sân, có kỹ năng tuyệt vời để vượt qua đối thủ. Có vẻ như cậu ấy muốn ghi các bàn thắng và sẽ sút từ bất kỳ đâu. Fernandes cũng có thể chuyền, thực hiện tốt các tình huống cố định với những cú sút phạt hay.

    Chúng tôi hoàn toàn khác biệt, Fernandes có kỹ thuật để qua người. Sự so sánh duy nhất là khả năng sút, chúng tôi đều nghĩ về các bàn thắng và nơi các tiền đạo sẽ xuất hiện.

    Các cú sút phạt của Fernandes chói sáng còn tôi thì vô dụng trên chấm đá phạt, nên đó là 1 sự so sánh dư thừa khác."

    Phụng Sồ | 19:59 06/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...