Ở mùa giải 2017/18 dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, Manchester United đã cán đích với ngôi Á quân Premier League - thành tích cao nhất của Quỷ Đỏ kể từ sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ.
Những tưởng kết quả nói trên sẽ là nền tảng để đội chủ sân Old Trafford chinh phục hạng đấu cao nhất xứ Sương Mù, thì chiến dịch 2018/19 lại diễn biến theo cách vô cùng tệ hại. Khởi đầu tồi tệ nhất kỷ nguyên Premier League khiến Mourinho phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình, bất chấp vừa được gia hạn hợp đồng đầu năm ngoái.
1 trong những điểm nhấn đáng kể nhất trong giai đoạn Mourinho cầm quyền có lẽ là sự ra mắt của Scott McTominay. Chiến lược gia Bồ Đào Nha đã trao cơ hội cho cậu học trò hiện đang dần khẳng định mình tại Old Trafford.
Trả lời phỏng vấn Tribal Football, tuyển thủ Scotland đã dành những lời tri ân đến ông thầy cũ: "Mourinho là 1 con người hàng đầu. Cách ông ấy chăm sóc tôi thật phi thường. Không phải ngẫu nhiên Mourinho thích các cầu thủ muốn làm mọi thứ vì HLV. Tôi cảm thấy bạn phải có được niềm tin và sự tôn trọng đó từ những HLV hàng đầu."
Tổng cộng McTominay góp mặt 22 trận trên tất cả đấu trường mùa qua. Dấu ấn đậm nét nhất ngôi sao 22 tuổi tạo ra đến ở trận thắng Paris Saint-Germain ngay trên đất Pháp trong khuôn khổ Vòng 16 đội Champions League, khi anh khiến Marco Verratti phải lu mờ.