MỚI NHẤT :
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Sau tất cả, Marco Reus đã lên tiếng về "bi kịch Ozil" ở tuyển Đức

    14:57 Thứ năm 13/09/2018

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Đức, Marco Reus đã bày tỏ cảm xúc về việc Mesut Ozil chia tay đội tuyển quốc gia do scandal phân biệt chủng tộc.

    Trước thềm World Cup 2018, Mesut Ozil đã trở thành tâm điểm chỉ trích của giới truyền thông Đức khi chụp hình chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdoğan, quốc gia đang có những căng thẳng chính trị với đất nước Tây Âu.

    Ngay lúc đó, ngay trong giới quan chức và các cổ động viên tuyển Đức đã xuất hiện những lời lẽ phân biệt chủng tộc với tiền vệ Arsenal, khi anh không phải là một người Tây Âu chuẩn 100% mà còn lai dòng máu Thổ.

    Sau khi World Cup 2018 kết thúc với thất bại "muối mặt" của "Những Cỗ xe tăng", truyền thông xứ Germain lại càng "nổi nóng" và Ozil, với màn trình diễn thiếu ấn tượng lại càng trở thành đối tượng để người Đức "trút giận".

    Sau tất cả, Marco Reus đã lên tiếng về

    Ozil là một "nạn nhân" của tệ phân biệt chủng tộc ở tuyển Đức. 

    Trở thành "nạn nhân" của vấn nạn phân biệt chủng tộc cùng "cú sốc" đến từ những chỉ trích chuyên môn, cầu thủ 30 tuổi đã không còn chống chịu được và anh đã nói lời giã từ sự nghiệp quốc tế hôm tháng 7 vừa rồi.

    Tổng cộng, tiền vệ Arsenal đã ra sân tổng cộng 92 trận cho "Cỗ xe tăng" và ghi được 23 bàn thắng, góp công lớn vào chiến tích vô địch World Cup 2014 của đội tuyển Tây Âu.

    Sau khi chia tay tuyển Đức, Ozil chia sẻ: "Tất cả chỉ vì tôi là một người gốc Thổ và là một tín đồ Hồi giáo ư? Tôi nghĩ đây không phải là vấn đề quan trọng.

    Mọi người đã để tình cảm quyết định quá nhiều sau những sự kiện vừa qua. Tôi đã thi đấu một thời gian cho tuyển Đức và cảm nhận được bầu không khí phân biệt chủng tộc ở đây.

    Trước đây, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi khoác lên mình màu áo tuyển Đức nhưng bây giờ đã không còn như vậy nữa.

    Tôi cảm thấy rất buồn khi những cống hiến của mình cho đội tuyển từ năm 2009 đến nay đã hoàn toàn bị quên lãng. 

    Trong mắt tất cả, khi giành chiến thắng, tôi là người Đức nhưng khi thua trận, tôi chỉ là một tên nhập cư không hơn không kém".  

    Sau tất cả, Marco Reus đã lên tiếng về

    Marco Reus đã lên tiếng về "bi kịch Ozil". 

    Chứng kiến bi kịch xảy đến với người đồng đội, thủ quân Dortmund, Marco Reus chia sẻ: "Tôi đã trao đổi một vài lần với Ozil. Với riêng cá nhân tôi, tôi có mối quan hệ rất tốt với cậu ấy.

    Ozil là một con người bình dị và tôi luôn dành sự tôn trọng với những đóng góp của cậu ấy cho đội tuyển. Với tôi, cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

    Về những chuyện vừa qua, tôi nghĩ chúng ta đã nhắc đến đủ rồi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ chẳng thể giúp ích được gì nếu như cứ mãi bàn tán về một sự việc như thế".

    Xem Clip tài năng của Mesut Ozil:

    Phi Yến | 13:00 13/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...