Thất bại trước Barcelona bất chấp có điểm tựa Old Trafford, đây có lẽ là một kịch bản không bất ngờ dành cho Manchester United với nhiều người. Barcelona ở thời điểm hiện tại tỏ ra quá mạnh so với một Quỷ đỏ đã trải qua quãng thời gian gần 6 năm trời đằng đẵng đầy bất ổn.
Với các Manucian, dĩ nhiên họ sẽ mong một kết quả có lợi cho đội nhà, thế nhưng thực lòng mà nói, trận thua này cũng chẳng có gì đáng để xấu hổ cả. Ngày Mourinho còn tại vị, dám cá là có đến 90% người hâm mộ đội bóng vùng tây bắc nước Anh đã cho rằng 2018/19 sẽ là một mùa giải vứt đi. Thế nhưng Solskjaer đã đến, làm sống dậy mục tiêu top4 cũng như đưa Man Utd vào đến tứ kết Champions League. Dẫu vậy sau tất cả, liệu giờ đây chủ tịch Ed Woodward có cảm thấy quyết định trao cho "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" bản hợp đồng 3 năm khi mà mùa giải còn chưa hạ màn là quá vội vàng?
Như đã nói, việc để thua trước một đội bóng như Barca chẳng bao giờ là một điều xấu hổ cả. Tuy nhiên nhìn rộng ra, sau chuỗi ngày "honey-moon", giờ đây MU có vẻ như sắp trở lại với vũng lầy khủng hoảng tương tự như trước khi Solskjaer đến. 5 trận gần nhất, United thua 4 và có một chiến thắng xấu xí trước Watford.
"Mourinho chuyển chiến thuật thành dựng xe bus và chơi phản công. Giờ thì Solskjaer cũng dựng xe bus và chơi phản công. Sự khác biệt giữa 2 người họ chỉ là Solskjaer giành chiến thắng mà thôi". Đó là những lời nhận xét của cựu thuyền trưởng MU Louis van Gaal về Quỷ đỏ dưới thời Solskjaer. Nhận xét ấy hoàn toàn đúng, Solskjaer không tạo ra một sự đột biến lớn lao nào về chiến thuật mà đơn giản là đem tới một bầu không khí dễ chịu hơn mà thôi. Và sau trận thua vừa qua trước các vị khách tới từ Tây Ban Nha, người ta hoàn toàn có lý do để đặt một dấu hỏi lớn về khả năng thực sự của chiến lược gia người Na Uy.
Barca vùi dập Man Utd - kịch bản mà có lẽ rất nhiều cổ động viên trung lập dự báo đã không xảy ra. Thế nhưng nó chỉ không xảy ra nếu xét trên khía cạnh tỉ số. Còn nói về yếu tố chiến thuật, tay mơ Solskjaer bị Valverde áp đảo hoàn toàn. Vũ khí mạnh nhất của Quỷ đỏ là gì? Đó là miếng đánh phòng ngự phản công - thứ mà người ta vẫn ca tụng là đã được Solskjaer mang trở lại từ thời Sir Alex.
Thế nhưng ngày hôm qua MU có được miếng phản công nào ra hồn? Đáp án là không! Barca hoàn toàn kiềm tỏa khả năng bùng nổ của những cầu thủ đá cánh bên phía United, và khi Pogba bên trong hoàn toàn bế tắc, "Ole-ball" thực chất đã sụp đổ ngay từ đầu vì họ có hướng nào để tấn công đâu?
Nhìn sang Tottenham Hotspur của Mauricio Pochettino. Trong tình cảnh phong độ không phải quá cao, lại mất tiền đạo chủ lực Harry Kane ngay giữa trận, đoàn quân áo trắng vẫn biết cách lật ngược thế cờ và mang lại cho mình lợi thế trước Manchester City - một đối thủ mà tưởng như là quá mạnh với họ thời điểm hiện tại. Ngay lúc này, có lẽ đâu đó sẽ có người nói lên rằng giá như, giá như dẫn dắt MU hiện tại là ông thầy người Argentina thì tốt.