Những giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng nước Anh, đội chủ sân Etihad đã nhận được lời đề nghị trị giá 16 triệu bảng đến từ Wolverhampton trong việc hỏi mua Oleksandr Zinchenko, một trong những "viên ngọc thô" đang được HLV Pep Guardiola mài giũa.
Cầu thủ người Ukraine được xem là một trong những "sao mai" đầy hứa hẹn của Man City. Tài năng 21 tuổi có thể thi đấu ở các vị trí khác nhau nơi hàng phòng ngự, đảm nhiệm tốt nếu phải dâng cao ở khu trung tuyến, đồng thời, cho thấy tiềm năng rất lớn trong vai trò "wing back" (cầu thủ leo biên) trong sơ đồ chiến thuật của "The Citizens".
Theo thông tin từ truyền thông Anh, HLV Pep Guardiola đã có kế hoạch huấn luyện lâu dài cho Zinchenko để nâng cấp anh trở thành một hậu vệ trái lý tưởng ở Man City.
Đặc biệt khi Benjamin Mendy rất thường gặp chấn thương trong khi Fabian Delph vẫn còn đang trong kỳ nghỉ hậu World Cup.
Vì thế, việc Zinchenko có thể rời đội bóng để gia nhập Wolverhampton đã để lại cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha không ít nỗi lo. Tuy nhiên, theo tờ Daily Mail, trong một động thái mới nhất, tài năng 21 tuổi đã nói lời từ chối "Bầy sói" và chỉ tập trung vào việc thi đấu cho Man City.
Thông tin này sẽ khiến các cổ động viên của đội chủ sân Etihad cảm thấy yên tâm khi Premier League đã cận kề ngày khai mạc, và ngay trong trận đấu đầu tiên, "The Citizens" sẽ phải chạm trán với đối thủ đáng gờm, Arsenal.