Mùa hè năm ngoái, Manchester United chấp nhận phá két chi 52 triệu bảng, để có thể sở hữu Fred từ Shakhtar Donetsk. Tiền vệ Brazil khi ấy được kỳ vọng sẽ gia tăng sức mạnh cho hàng tiền vệ Quỷ Đỏ, hòng hướng đến những tham vọng lớn lao sau ngôi á quân Premier League mùa trước đó.
Đáng tiếc Fred lại gặp khó khăn trong vấn đề hòa nhập và không thật sự được HLV Jose Mourinho trọng dụng. Sau khi United trải qua khởi đầu tồi tệ nhất kỷ nguyên Premier League và Mourinho bị sa thải, tình hình dưới triều đại HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng không khá khẩm mấy với Fred.
Phát biểu qua Telegraph mới đây, ngôi sao 26 tuổi đã phá vỡ im lặng về cuộc sống tại thành Manchester: "Mùa đầu tiên của tôi là khó khăn, đó là điều bình thường khi 1 cầu thủ thay đổi giải đấu. Giải Ukraina không mạnh mẽ như Premier League. Ở đây mọi thứ nhanh hơn và mạnh hơn."
"Bạn cần khởi đầu các trận đấu mạnh mẽ và kết thúc cũng như thế. Cần thời gian để thích ứng với bóng đá Anh, dù cho tôi đã từng chạm trán một số đội bóng hàng đầu tại Champions League.
Tôi tin rằng mình đang hòa nhập. Tôi học hỏi ngày này qua ngày khác và cảm thấy tốt lên. Tôi có quan hệ tốt với các HLV, trò chuyện với Mike Phelan, Michael [Carrick] và Kieran [McKenna] mỗi ngày. Michael từng thi đấu ở vị trí của tôi, vì vậy anh ấy biết điều tôi nói.
Họ luôn khuyến khích và tôi cũng cảm thấy sự ủng hộ từ các fan. Tôi cảm ơn họ vì điều đó."
Xem Solskjaer bàn về Fred: