Mới đây, Liverpool đã chính thức xác nhận việc có được sự phục vụ của hậu vệ trẻ người Hà Lan, Sepp van den Berg. Qua đó, tài năng 17 tuổi cũng là bản hợp đồng đầu tiên của The Kop ở phiên chợ hè năm nay.
Trên đà hưng phấn khi vừa nổ phát súng đầu tiên trên TTCN, Liverpool có thể tiếp tục tiến hành mua thêm người. Cụ thể, nhà vô địch Champions League đang được cựu cầu thủ của mình, Jimmy Carter thúc giục chiêu mộ James Maddison, cái tên mà Manchester United quan tâm trong thời gian vừa qua.
Maddison đang là trụ cột của Leceister City sau khi chuyển đến từ Norwich với mức phí chuyển nhượng 25 triệu euro. Mùa giải năm ngoái, tiền vệ 23 tuổi ghi 7 bàn thắng và sở hữu 7 kiến tạo trong 36 trận tại Ngoại hạng Anh.
Ấn tượng trước phong độ ấn tượng đó từ cầu thủ người Anh, trên Love Sport Radio, Jimmy Carter đã lên tiếng mong muốn nửa đỏ vùng Merseyside xúc tiến thương vụ này dù Klopp từng nhiều lần khẳng định sẽ không chi đậm trong mùa hè.
"James Maddison có vẻ như là mảnh ghép phù hợp dành cho Liverpool. Nếu Liverpool muốn anh ta, số tiền mà họ nhắc đến có thể là 70-75 triệu bảng. Còn tôi sẽ bỏ ra 100 triệu bảng để đem Maddison về hàng tiền vệ của Liverpool bởi anh ta sẽ tạo được ảnh hưởng ngay lập tức."