Solskjaer nói về thất bại trước Spurs
Manchester United kết thúc phiên chợ Hè với tổng cộng 6 gương mặt mới, nhưng khó có thể nói HLV Ole Gunnar Solskjaer cùng các cộng sự vừa trải qua một kỳ chuyển nhượng thành công. Bởi mục tiêu hàng đầu của họ - Jadon Sancho đã không cập bến Old Trafford.
Tài năng người Anh được Quỷ đỏ tin tưởng sẽ đưa đội bóng trở lại thời kỳ hoàng kim đã mất, nhưng họ vẫn không sẵn sàng đáp ứng con số 120 triệu euro mà Borussia Dortmund yêu cầu. Và rốt cuộc, thay vì Sancho, Man United lại đi chiêu mộ hai cầu thủ chạy cánh còn khá vô danh là Facundo Pellistri và Amad Traore.
Hiển nhiên, những thương vụ này chẳng những không làm CĐV Man United hài lòng, mà còn khiến nhiều cầu thủ của họ cảm thấy thất vọng. Mới đây, cây bút Duncan Castles tiết lộ, Bruno Fernandes đã tỏ ra tức giận với ban lãnh đạo vì những hoạt động chuyển nhượng của họ trong mùa Hè.
Theo đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha cảm thấy những thương vụ mà Man United đã thực hiện không phù hợp với kỳ vọng của anh về CLB khi quyết định chuyển đến đây vào tháng Một. Ngoài ra, Fernandes tin rằng, Quỷ đỏ chưa chiêu mộ được bất kỳ cầu thủ nào có khả năng đưa đội bóng đạt đến đẳng cấp của Manchester City hay Liverpool.
Đáng chú ý, Fernandes cũng được cho là đã không còn tin tưởng vào Solskjaer.