(BongDa.com.vn) – Ngay sau thảm kịch khủng bố ở Paris làm 128 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, LĐBĐ Pháp (FFF) đã có một quyết định khá nhân văn.
TVào đêm thứ Sáu, có ít nhất hai người thân của các tuyển thủ Pháp là chị họ của Lassana Diarra, tiền vệ đang khoác áo Marseille. và em ruột của tiền đạo Antoine Griezmann đã có mặt tại hiện trường. Và nếu Maud Griezmann may mắn không sao, thì chị họ của Diarra đã trở thành nạn nhân của vụ khủng bố.
Hiện tại, toàn bộ ĐTQG Pháp đã đến Anh, và sẽ tiến hành tập luyện bình thường tại London để chuẩn bị cho trận đấu này. Trong đó, tiền đạo Olivier Giroud là người đầu tiên trong đội tuyển lên tiếng sau sự kiện.
“Tôi muốn giành sự ủng hộ cho những nạn nhân và gia đình. Đây là một thời khắc khó khăn giành cho tất cả.”