MỚI NHẤT :
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau đêm Kiev, áo số 7 tại Old Trafford sẽ đổi chủ?

    23:40 Chủ nhật 27/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Dù đã mua về Alexis Sanchez và trao anh này chiếc áo số 7 huyền thoại nhưng Man United và bản thân HLV Jose Mourinho vẫn chưa từ bỏ hy vọng việc tìm kiếm một ngôi sao xuất chúng xứng đáng hơn thế. Và đối tượng mà họ nhắm đến không ngoài Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale của Real Madrid. Sau nhiều mùa bóng, giấc mơ của Man United chưa thực hiện được. Nhưng khi trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Liverpool kết thúc, Old Trafford có quyền mơ rằng sẽ sắp đón được một tiền vệ cánh xuất sắc về và trao lại chiếc áo số 7.

    Dù trước đó đã có thông tin Gareth Bale không nằm trong kế hoạch của Real Madrid và HLV Zinedine Zidane nữa nhưng với sự kiên quyết của cầu thủ xứ Wales không rời Bernabeu, cộng thêm việc đội chủ quản của anh hét giá quá cao khiến M.U phải chùn bước. Trong khi đó Ronaldo đang là số 1 tại đây nên anh chẳng có lý do gì phải ra đi dẫu cho không ít lần siêu sao người Bồ Đào Nha bày tỏ nhớ nhung mái nhà xưa Old Trafford.

    Nhưng sau đêm Kiev, mọi chuyện có thể mở ra một hướng khác…

     - Bóng Đá

     Cả Gareth Bale và Cristiano Ronaldo đều úp mở khả năng ra đi sau trận chung kết Champions League.

    Khi trong đội hình xuất phát không có Bale, ai cũng cho rằng số phận anh đã chấm dứt tại Real Madrid. Mà có lẽ đây là điều toan tính của Zidane. Cứ xem anh là quân bài dự bị hạng sang. Nếu Real Madrid vẫn thắng dù không có Bale thì họ càng có quyết tâm bán anh đi. Ngược lại nếu khi vào sân mà vẫn không chứng tỏ được mình thì đấy cũng là dấu chấm hết cho Bale. Trớ trêu thay, mọi chuyện lại rẽ sang một hướng ít ai ngờ tới. Ronaldo “tàng hình” suốt trận, còn Bale vào sân hiệp hai nhưng ghi bàn thắng đẹp và chốt hạ trận đấu. Rõ ràng với màn trình diễn đó đã đặt Zidane và Real Madrid vào thế phải lựa chọn: Bale hay Ronaldo?

    Tại sao phải chọn lựa mà không là cả hai ư? Vì ngay trong trận đấu quan trọng này, Ronaldo đã chơi dưới sức còn Bale lại quá chói sáng. Thậm chí trong một pha bóng Bale không thèm chuyền cho Ronaldo ở tư thế thuận lợi. Với một kẻ cao ngạo và ích kỷ như Ronaldo, liệu anh có sống hoà bình cùng Bale được hay không?

    Như đoán được suy nghĩ của nhiều người, của đối phương và kiểu tiên phát chế nhân, cả Bale và Ronaldo đều nói trước báo chí khả năng ra đi khi mà chiếc huy chương Champions League đang lấp lánh trên cổ. Dù trong lúc vui không nên nói chuyện chia tay nhưng có lý do để cả hai cùng chọn thời điểm để nhắn gửi đến Real Madrid. Với Bale anh muốn nói cả thế giới biết rằng hôm nay anh là người hùng nên anh xứng đáng được sự tôn trọng hơn ở Bernabeu, bằng không thì anh sẽ tìm một nơi lý tưởng khác, nơi có thể cho anh thoả mãn về vị trí số 1. Còn Ronaldo, có thể sau danh hiệu này, những tham vọng cùng Real Madrid cũng nguội lạnh nhiều. Nhưng cũng có thể ngay khi cả thế giới tung hô Bale, anh muốn nắn gân và nhắc khéo Real Madrid rằng anh vẫn là số 1, nếu họ quên điều đó thì anh sẽ ra đi. Bởi vậy dù muốn hay không, Zidane và Real Madrid phải có sự lựa chọn.

    Nhưng dù Bernabeu lựa chọn ra sao thì đây là cơ hội mười mươi của… Man United. Như đã nói họ luôn nuôi tham vọng có được Ronaldo hoặc Bale. Và trên thế giới cũng không có nhiều đội đủ danh tiếng, tiềm lực và có ý cạnh tranh với họ. Chỉ cần nội bộ Real Madrid bất ổn, một ngôi sao phải ra đi, dù là Bale hay Ronaldo, thì điểm đến mà họ nhắm đến phải có Quỷ đỏ nước Anh. Tuy Man United không thể sánh ngang cùng Real Madrid nhưng nếu về Man United thì Bale (hoặc Ronaldo) đều có được mọi thứ từ danh vọng, tiền bạc và vị trí số 1 đội bóng. Và Man United bây giờ cũng đã trải qua giai đoạn khó khăn thời David Moyes hay Louis Van Gaal nên họ không phải lo mình không có đất diễn.

     - Bóng Đá

     Man United vẫn chưa ngừng tìm kiếm một số 7 xuất sắc dù đã có Alexis Sanchez.

    Còn với Man United, họ cần Bale hoặc Ronaldo lúc này để hiện thực hoá tham vọng mùa tới ở Champions League hay Ngoại hạng Anh.

    Về phía Real Madrid, việc bán đi Bale hoặc Ronaldo không hẳn là điều gì đó quá tồi tệ. Về lực lượng họ đã có những ngôi sao kế thừa như Isco hay Asensio. Bán một trong hai ngôi sao này họ sẽ thu về số tiền lớn nhằm mua lại ngôi sao khác hoặc buộc Man United phải nhả thêm De Gea hay Pogba nếu muốn có người của họ. Điều quan trọng khi mà phòng thay đồ có nguy cơ rối lên từ việc tranh quyền của hai cái tôi này thì Real Madrid cần ra tay trước để mọi chuyện yên ổn.

    Chủ tịch Real Madrid ông Florentino Perez nổi tiếng luôn có những sự tính toán độc đáo. Lúc này có lẽ ông đã tính đến chuyện đi hay ở của hai ngôi sao Ronaldo và Bale, miễn sao có lợi cho đội bóng Hoàng gia nhất. Và chỉ đợi sóng gió Bernabeu nổi lên, Old Trafford sẽ có hành động quyết liệt vì giấc mơ sở hữu một số 7 xuất chúng cho Nhà hát của những giấc mơ.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 23:00 27/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...