MỚI NHẤT :
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Sau 7 mùa, Man Utd đã tái sở hữu nhân tố "thách thức"

    05:34 Thứ hai 13/01/2020 | 5

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đang nhào nặn Marcus Rashford thành chủ lực trên hàng công.

    Sau lượt đi tại Premier League mùa này, cầu thủ người Anh xếp thứ 3 trong danh sách dội bom (11 bàn), nhưng chỉ thua kém Jamie Vardy và ăn đứt Harry Kane, Mohamed Salah, Sadio Mane hay Pierre-Emerick Aubameyang.

    Cho đến nay, sân chơi cấp cao nhất xứ sương mù đã trải qua 22 vòng đấu, và Marcus Rashford cũng ghi thêm 3 bàn nữa để duy trì thế bám đuổi gắt gao đối với Vardy  - người hiện cũng có 17 bàn. Anh hiện đứng ở vị trí thứ hai, bằng Danny Ings và Aubameyang.
     
    Lần gần nhất Man Utd có trong đội hình một sát thủ hàng đầu đã cách đây 7 mùa giải, khi tiền đạo Robin van Persie khuynh đảo ở lần đầu tiên chơi cho Quỷ đỏ sau khi rời Arsenal vào mùa hè năm 2012.

    Bây giờ, Rashford chưa phải tốt nhất, nhưng anh còn nhiều thời gian để cải thiện ở tuổi 22 và đây rõ ràng là một yếu tố thách thức cho hy vọng trở lại của Man Utd, bởi không một ứng viên vô địch nào lại thiếu đi điều quan trọng này, mặc dù bạn sẽ cần nhiều hơn nữa để nghĩ đến việc lên ngôi vương.

    5 kịch bản 'điên rồ' cho trận Man Utd - Man City: 'Hung thần' Rashford - Bóng Đá

     Rashford đang là sát thủ hàng đầu ở Anh.

    Cách đây vài ngày, ngôi sao sinh năm 1997 đã ghi cú đúp để giúp Man Utd hạ gục Norwich City. Trong đó, anh thậm chí vượt qua nỗi sợ phạt đền trước Tim Krul để ghi bàn trên chấm 11 mét. Hy vọng Rashford sẽ tiếp tục phong độ tuyệt vời để đưa Quỷ đỏ trở lại sau nhiều năm trồi sụt.

    Trung Quân | 05:04 13/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...