MỚI NHẤT :
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • Sau 4480 ngày dài, cựu sao tuyển Anh khoác lại màu áo cũ

    19:10 Thứ ba 20/08/2019

    BongDa.com.vn Trung vệ kỳ cựu Phil Jagielka đã trở lại mái nhà xưa Sheffield United từ Everton sau 12 năm dài xa cách...

    Cuối tuần qua, Sheffield United đã có được chiến thắng đầu tiên ở Premier League mùa này, với kết quả 1-0 trước Crystal Palace. Sự chắc chắn ở hàng thủ đã giúp đội bóng mới thăng hạng giữ vững thành quả trước đại diện hạng trung bình khá ở thủ đô London.

    Hàng phòng ngự mà huấn luyện viên Chris Wilder bố trí bao gồm Chris Basham, John Egan, Jack O'Connell trong sơ đồ 3-5-2. Tuy nhiên, ông đã thay đổi vào những phút cuối khi tung trung vệ kỳ cựu Phil Jagielka vào sân nhằm bảo toàn kết quả tối thiếu...

    Cựu sao tuyển Anh

     Thống kê từ Opta cho thấy số ngày dài đằng đẵng của Jagielka để trở lại Sheffield.

    Với việc được xuất hiện trong màu áo quen thuộc sau 12 năm, ngôi sao sinh năm 1982 đã chấm dứt 4480 ngày xa cách kể từ 13 tháng 5 năm 2007, để trở lại. Trong quãng thời gian này, Jagielka dành toàn bộ những gì mình có để cống hiến cho Everton (tính ở Premier League).

    Tuy vậy, kỷ lục dài nhất trong làng bóng đá Anh lại thuộc về Wayne Rooney, người phải mất 4837 ngày từ khi rời và trở lại Everton từ Man Utd. Hiện huyền thoại Quỷ đỏ đang góp mặt ở giải hạng nhất cùng Derby County sau bản hợp đồng cho mượn từ DC United ở MLS.

    Với 4 điểm sau hai vòng đấu, Sheffield đã vươn lên sánh ngang với hai đại diện thành Manchester trên bảng xếp hạng, mặc dù họ phải xếp sau vì thua kém hiệu số bàn thắng bại. Cuối tuần này, đội bóng ở vùng Yorkshire sẽ phải đấu với một đại diện cực mạnh là Leicester City.

    Tiền đạo ngôi sao: Wayne Rooney:

    Trung Quân | 18:30 20/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...