MỚI NHẤT :
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Sát thủ của M.U lập cú đúp, Bỉ nhọc nhằn giữ lại 3 điểm trước Thụy Sỹ

    05:36 Thứ bảy 13/10/2018

    BongDa.com.vn Với lực lượng và đẳng cấp được đánh giá cao hơn, tuy nhiên đoàn quân của HLV Roberto Martinez có trận đấu không mấy dễ dàng trên sân nhà.

    Đúng như dự đoán, HLV Roberto Martinez đã tung ra những quân bài mạnh nhất mà ông đang có. Với lực lượng vượt trội hơn cùng lợi thế sân nhà, đội tuyển Bỉ chủ động đẩy cao đội hình để áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 3, Tielemans đi bóng khá thoải mái và thực hiện cú đá rất căng từ ngoài vòng cấm, đáng tiếc bóng lại đi chệch khung thành.

    Phút thứ 8, Thụy Sĩ đáp trả bằng một pha bứt tốc của Shaqiri bên cánh trái và căng ngang vào bên trong cho Seferovic, tuy nhiên cú sút của tiền đạo mang áo số 9 lại không qua được hàng thủ của đội chủ nhà.

    sau trận - Bóng Đá

     Hiệp một không có bàn thắng nào được ghi.

    Eden Hazard là mũi nhọn tấn công đáng chú ý nhất bên phía tuyển Bỉ, chính vì vậy bóng thường hướng đến vị trí của cầu thủ này. Phút 25, nhận bóng từ đồng đội, Hazard thực hiện cú ra chân rất nhanh, đáng tiếc thủ thành Sommer đã kịp đổ người cản phá. Mặc dù không quá áp đảo nhưng những cơ hội mà Quỷ đỏ tạo ra là khá nguy hiểm. Tuy nhiên sự chắc chắn của hàng phòng ngự Thụy Sĩ đã không cho đối thủ ghi bàn thắng nào trong hiệp một.

    Bước sang hiệp hai, sau mọi nỗ lực cuối cùng Bỉ cũng có bàn mở tỷ số ở phút 58. Đội chủ nhà đã có pha phối hợp trung lộ rất hay trước khi Meunier có đường chuyền quyết định để Romelu Lukaku dễ dàng dứt điểm hạ gục thủ thành Sommer.

    sau trận - Bóng Đá

    Lukaku rực sáng. 

    Bị dẫn trước, đội tuyển Thụy Sỹ buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Và ngay ở phút 76, đội bóng xứ sở đồng hồ đã cân bằng cách biệt sau một pha phối hợp ấn tượng không kém đội chủ nhà. Từ quả đá phạt bên phía cánh phải, Shaqiri treo bóng vào góc xa để Michael Lang đánh đầu chuyền ngược lại cho Gavranović sút tung lưới thủ thành Courtois.

    Phút 82, Boyata có pha bứt tốc bên hành lang cánh trái và căng ngang chuẩn xác cho Lukaku bên trong vòng cấm địa. Thế nhưng không thể ngờ tiền đạo thuộc biên chế Man Utd lại đệm bóng đi vọt xà. Tuy nhiên CĐV của Bỉ cũng không phải quá nuối tiếc bởi chỉ 2 phút sau đó, chính Lukaku là người ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà. Lần này tiếp tục là một pha ban bật cực kỳ ăn ý và Mertens là người có đường chuyền cuối cùng để Lukaku ấn định thắng lợi 2-1 cho đội tuyển Bỉ.

    Chung cuộc: Bỉ 2-1 Thụy Sỹ

    Highlights:

    Đội hình ra sân

    sau trận - Bóng Đá

     

    Endo | 05:05 13/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...