Chiến lược gia người Italia đã thống trị các tiêu đề trên mặt báo trong vài tuần gần đây với những suy đoán cho thấy ông sẽ bị đội chủ sân Stamford Bridge sa thải bởi thành tích quá bết bát (chỉ gianhg được vỏn vẹn 6 điểm trong 5 trận gần nhất tại Premier League).
Mới đây, thất bại nặng nề trước Man City đã khiến Chelsea bị rơi xuống vị trí thứ sáu tại giải Ngoại hạng Anh. Bây giờ, đội bóng phía tây London sẽ phải hành quân tới Thuỵ Điển để thi đấu với Malmo trong khuôn khổ vòng 1/16 Europa League.
Trước cuộc đụng độ, Sarri đã lặp đi lặp lại rằng ông đã yêu cầu các học trò đưa ra một phản ứng thuyết phục trên sân cỏ. Tại một cuộc báo vào thứ Tư, ông nói: "Tất cả chúng tôi đã nói chuyện với nhau trong một giờ sau đó. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi làm việc. Tốt hơn là phản ứng trên sân.
Theo tôi, trận đấu cuối cùng không phải là vấn đề về động lực. Chúng tôi không thể phản ứng với khó khăn đầu tiên trong trận đấu bởi vì, trong bốn hoặc năm phút đầu tiên, chúng tôi đã khởi đầu tốt. Sau đó, sau bàn thắng đầu tiên, chúng tôi đã bắt đầu buông xuôi.
Vì vậy, vấn đề là khác nhau. Nhưng nó luôn luôn là một vấn đề liên quan đến tâm lý của các cầu thủ, một vấn đề mang tính tinh thần, vì vậy chúng tôi cần phải giải quyết chúng vào lúc này," Sarri nói thêm
"Làm thế nào để vượt qua những ngày này? Tất nhiên không quá dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ, sau một trận đấu như với Manchester City, điều đó là bình thường. Không dễ để chơi vào ngày mai sau kết quả 6-0, nhưng chúng tôi phải ra sân và chúng tôi phải chơi, phải chơi tốt.
Chúng tôi muốn giành chiến thắng. Chúng tôi biết rằng điều đó sẽ không thực sự dễ dàng bởi vì phải thi đấu với một đội bóng rất tốt (Malmo), tôi nghĩ vậy. Họ rất chắc chắn. Họ chơi phòng ngự rất tốt nhưng tôi hy vọng Chelsea sẽ phản ứng tích cực và giành được kết quả như ý muốn".
Như vậy có thể thấy rằng tình hình tại Chelsea chưa hết căng thẳng sau thất bại kinh hoàng tại Etihad. Sarri đã làm điều tương tự như những gì từng làm tại Bournemouth (nói chuyện lâu hơn với các học trò) và hy vọng mọi thứ sẽ ổn thoả vào rạng sáng mai.