Mùa giải năm ngoái, đội bóng nước Ý Napoli đã trình diễn một thứ bóng đá vô cùng thuyết phục. Triết lí bóng đá của HLV Maurizio Sarri đã giúp CLB này cạnh tranh sát sao với Juventus cho ngôi vô địch Serie A, dù cuối cùng phải chịu về sau với kém 4 điểm.
Do đó, khi chiến lược gia này chuyển đến Chelsea làm việc, không ít người đã hi vọng ông sẽ giúp Chelsea lặp lại vòng tuần hoàn vô địch 2 năm một lần. Sau những vòng đấu đầu tiên, sự kì vọng vẫn được giữ nguyên, khi họ liên tục giành chiến thắng để có cùng số điểm với Liverpool và Manchester City.
Tuy nhiên nhanh chóng sau đó, đội quân của HLV Sarri bắt đầu có những bước hụt, khiến họ bị rơi xuống vị trí thứ tư. Hai trận thua liên tiếp trước Arsenal và Bournemouth khiến Chelsea chính thức rơi khỏi top 4, có cùng 47 điểm với Gunners nhưng thua về bàn thắng.
Không chỉ vậy, trận thua trước The Cherries gần như khiến HLV người Italia mất bình tĩnh. Sau trận đấu, ông đã dành gần cả tiếng để nói chuyện với các cầu thủ trong phòng thay đồ. Tuy nhiên Sarri không phải là người duy nhất tức giận.
Một nhóm CĐV Chelsea đã đứng chờ HLV này ngoài SVĐ của Bournemouth, đoạn clip của trang The Sun cho thấy một người hâm mộ đã đứng trước mặt Sarri và nói: "Thật đáng kinh tởm, một trận đấu tệ chưa từng thấy."
Trong suốt thời gian bị chỉ trích, Maurizio Sarri đã đặt tay lên vai người hâm mộ này, sau đó ông trả lời: "Tôi rất tiếc, anh nói hoàn toàn đúng", sau đó đi thẳng ra xe riêng chứ không lên xe bus chung của CLB.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam