Học trò cưng của Maurizio Sarri mùa giải năm nay, Jorginho sẽ biết thế nào là áp lực khi không còn sự hiện diện của người thầy luôn bên cạnh nâng tầm anh. Dù cho chiến lược gia người Ý đã dẫn dắt The Blues giành danh hiệu Europa League mùa giải năm nay, tuy nhiên bao nhiêu đó là chưa đủ với người hâm mộ CLB, những người đã bỏ tiền túi đến sân xem bóng đá thì họ không muốn nhìn thấy đội bóng mình yêu quý chơi một thứ bóng đá nhàm chán như vậy.
Sarri - ball có thể là thương hiệu của ông, nhưng cũng chẳng thể đem điều đó ra làm lý do bào chữa cho chất lượng của mỗi trận đấu có sự góp mặt của Chelsea. Trước làn sóng dư luận dữ dội tại Stamford Bridge, Sarri lại vô tình gặp may khi Juventus vừa sa thải Allegri và đang cần tìm người thay thế với ứng cử viên hạng nhất chính là ông. Và khi thì tương lai trở thành sự thật, mọi người lại có một câu hỏi mới, ai sẽ phải bất đắc dĩ trở thành thùng rác cho người hâm mộ trút giận?
Cầu thủ đồng hương của Sarri là bản hợp đồng đầu tiên được mang về cùng ông với hy vọng đem triết lý bóng đá mới lạ đến với nước Anh. Mặc dù có khởi đầu khá tốt, nhưng qua từng vòng đấu, Jorginho càng cho thấy con số 50 triệu Bảng ban lãnh đạo đã bỏ ra dành cho anh không khác nào vứt xó. Lối đá của anh quá dễ bắt bài và khi phải đối đầu với những hàng tiền vệ thuộc dạng khủng tại Anh, Jorginho dần hụt hơi và lạc lõng nơi tuyến giữa.
Thực tế nếu nhìn vào thống kê, Jorginho vẫn thuộc top đầu tại Premier League với số đường chuyền lên đến con số 3118 và số đường kiến tạo cực khủng... 0 lần. Dù biết đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cầu thủ 27 tuổi là không đúng, nhưng với vai trò hạt nhân trong lối chơi, đáng lẽ ra Jorginho phải tạo ra nhiều ấn tượng hơn thay vì hình ảnh cứ gặp bóng là chuyền trong suốt mùa giải.
Tài năng là bản chất trong con người anh, tuy nhiên hãy nhớ rằng đây là giải Ngoại Hạng Anh, giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, nếu Jorginho không thể sớm thay đổi bản thân để thích nghi với môi trường mới, anh sẽ tiếp tục lạc lõng và mãi cô đơn dưới cái danh hão "Trung tâm của Sarri-ball".