Vừa qua, Chelsea đã phải rất nhọc nhằn mới có thể giành được "quà" trong ngày Boxing Day từ đối thủ Watford. Eden Hazard vẫn xuất sắc như thường lệ và đã nhận được rất nhiều những lời tán dương từ ông thầy Maurizio Sarri:
"Cậu ấy quan trọng với chúng tôi như Messi quan trọng với Barcelona vậy hay Ronaldo quan trọng với Juventus vậy.
"Không chỉ lập cú đúp, Hazard còn rất nhiều lần mở ra cơ hội cho các đồng đội. Thật vui vì sau cú vấp ngã trước Leicester, chúng tôi đã có sự trở lại kịp thời và thi đấu tuyệt vời trước Watford".
"Hazard là một cầu thủ xuất sắc và có thể đảm nhiệm được nhiều vị trí khác nhau. Hiện tại, tôi đang để cậu ấy chơi như một số 9 ảo."
Sự xuất sắc của ngôi sao người Bỉ đã đem đến ngày vui cho đội bóng thành tây London, thế nhưng ngày vui của họ lại kém vui đi đôi chút sau khi một vài cầu thủ Chelsea đã nhận phải phản ứng rất tiêu cực từ một bộ phận CĐV quá khích theo chủ nghĩa bài Do Thái của đội nhà. Nói về vấn đề này, chiến lược gia người Italia đã thẳng thắn đáp trả:
"Tôi không muốn vơ đũa cả nắm bởi lẽ 99% các CĐV đều rất tuyệt vời. Thế nhưng cộng đồng nào cũng vậy, luôn luôn tồn tại những kẻ ngu ngốc."
"Bởi vậy, đây là cuộc chiến với những kẻ đó chứ không phải với những người dành tình cảm cho chúng tôi."