MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Sắp xách vali rời Bernabeu, Bale chắc hẳn sẽ ước ngôi sao này còn ở Real

    16:47 Thứ hai 22/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Theo cây bút Rob Swan trên givemesport.com, Gareth Bale có thể vẫn tiếp tục gắn bó với Real Madrid nếu có sự xuất hiện của một cái tên từng rất quen thuộc ở Bernabeu.

    Sau trận đấu với Bayern Munich, vấn đề thu hút nhiều sự chú ý từ dư luận nhất chính là lời phát biểu của HLV Zidane về Gareth Bale. Khi chiến lược gia người Pháp nói về tương lai của Bale, ông thẳng thắn trả lời:

    "Bale bị loại ra ngoài bởi Real Madrid đang cố gắng tìm cách đẩy cậu ta đi. Nếu điều này xảy ra ngay vào ngày mai thì thật tốt. Đây không phải là vấn đề về cá nhân, tôi chẳng có vấn đề gì với Bale cả. Chỉ là tôi phải đưa ra quyết định, mọi thứ đến vào thời điểm chúng tôi cần sự thay đổi."

    Chưa dừng lại ở đó, câu chuyện này tiếp tục bị thổi bùng lên khi người đại diện của Bale, Jonathan Barnett đáp trả Zidane một cách gay gắt.

    Gareth Bale must wish Cristiano Ronaldo was still his Real Madrid teammate - Bóng Đá

     Zidane khơi mào mâu thuẫn với Bale.

    Rõ ràng sau màn khẩu chiến quyết liệt như thế, ngày số 11 rời Bernabeu đang đến gần khi mọi chuyện dần bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát từ những người trong cuộc. Nhiều khả năng, "ma tốc độ" sẽ chuyển sang Trung Quốc thi đấu khi đây là nơi đồng ý trả cho Bale mức lương kỷ lục 600.000 bảng/tuần.

    Tuy nhiên, nếu điều này thành sự thật sẽ một điều đáng tiếc không chỉ cho Bale nói riêng mà còn cả NHM bóng đá thế giới nói chung. Bởi năm nay, cầu thủ người xứ Wales mới 30 tuổi, tức anh vẫn đủ khả năng thi đấu đỉnh cao trong vài năm nữa.

    Rời châu Âu để sang Trung Quốc đồng nghĩa việc ngôi sao trưởng thành từ Southampton chấp nhận "nghỉ hưu" sớm và NHM bóng đá cũng không còn chứng kiến một cái tên đẳng cấp thế giới như anh thi đấu tại môi trường đỉnh cao. Hành trình 6 năm khoác màu áo trắng Real của Bale sắp kết thúc nhưng nếu cái tên này vẫn còn hiện diện tại Bernabeu, mối lương duyên giữa số 11 và Los Blancos nhiều khả năng vẫn còn tiếp tục.

    Câu chuyện có thể sẽ khác nếu Cristiano Ronaldo vẫn còn ở thủ đô Madrid bởi số 7 từng lên tiếng bảo vệ Bale trong bối cảnh cựu sao Tottenham bị CĐV nhà huýt sáo vào năm 2015.

    Gareth Bale must wish Cristiano Ronaldo was still his Real Madrid teammate - Bóng Đá

     Trong quá khứ, Ronaldo từng bảo vệ Bale trước những áp lực nhưng hiện tại số 11 không còn điều đó.

    "Hãy gây áp lực cho người khác và để cậu ta yên. Tôi chắc chắn 100%, cậu ta sẽ làm những điều tốt nhất cho đội bóng. Cậu ta luôn giúp cho đội bóng bởi cậu ta là một cầu thủ xuất sắc."

    Gặp phải vấn đề hiện tại, Bale dường như không có một người đồng đội nào bên cạnh như Ronaldo ngày trước nhằm giúp anh có điểm tựa, tránh mọi sức ép xung quanh. Khi Bale cần sự động viên, cựu tiền đạo Man Utd đã đứng ra làm điều đó. Nếu câu chuyện hiện tại được siêu sao như CR7 lên tiếng, hẳn Real cũng chẳng dám làm phật lòng huyền thoại người Bồ Đào Nha và mọi chuyện sẽ không đi quá xa như lúc này.

    Lữ Phong | 16:15 22/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...