MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Sắp chia tay Real, Varane kể gì trong cuốn tự truyện?

    10:55 Thứ sáu 12/04/2019

    BongDa.com.vn Raphael Varane đã ra cuốn tiểu sử viết về thời thơ ấu cũng như những gì anh đã trải qua trong sự nghiệp quần đùi áo số.

    Ở độ tuổi 25, Raphael Varane là một trong những trung vệ hiếm hoi trên thế giới đạt được những thành tích đáng gờm cả ở cấp độ câu lạc bộ và tuyển quốc gia. Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid đã có cho mình đến bốn chức vô địch Champions League và một lần nâng cao chiếc Cúp Vàng World Cup quý giá.

    Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống thể thao nhưng cựu trung vệ Lille vẫn thể hiện những tố chất của một siêu sao thực sự ở hàng phòng ngự. Từ những cú sút đầu tiên trong khu vườn nhà anh ở Hellemmes-Lille, cầu thủ 25 tuổi đã dần trưởng thành và trở thành nhân tố không thể thay thế tại Los Blancos cũng như đội tuyển quốc gia Pháp.

    Varane ra cuốn tiểu sử về bản thân - Bóng Đá

     Varane đã có cuốn tự truyện ở tuổi 25.

    Mới đây, anh đã ra cuốn tự truyện kể về những hồi ức thời thơ ấu cũng như những bước đi đầu tiên khi anh bén duyên với môn thể thao vua, cùng với đó là những suy nghĩ của Varane dưới sự dẫn dắt của HLV Zinedine Zidane.

    Khi bắt đầu gia nhập Real, trung vệ 25 tuổi cho biết anh cảm thấy rất khó khăn để có thể thích nghi hoàn toàn với cuộc sống tại thủ đô Tây Ban Nha.

    "Tôi đã nói với bản thân mình rằng tôi không thể đi xem phim vào lúc tám giờ tối nữa. Khi tôi đến sân bay và thấy rất nhiều nhà báo, tôi biết rằng Real Madrid là một nơi cực kỳ khác biệt với cuộc sống trước đây của tôi."

    Cựu ngôi sao Lille đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng giúp Pháp tiến tới trận chung kết World Cup mùa hè năm ngoái và giúp Les Bleus đăng quang sau chiến thắng 4-2 trước Croatia. Phát biểu về thành công này, anh nói:

    "Chiến thắng World Cup là khoảnh khắc đặc biệt nhất trong sự nghiệp của tôi vì đó là một giấc mơ trở thành sự thật".

    Trường Sơn | 10:23 12/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...