Tiền vệ Billy Gilmour bắt đầu tập luyện với trái bóng tròn khi mới chỉ 8 tuổi ở học viện của Rangers, năm 2017, anh chuyển đến Chelsea, mùa giải trước được ra sân 11 trận trên mọi đấu trường cho đội hình chính.
Với Billy, đây thực sự là một khởi đầu như mơ bởi anh từng mường tượng bản thân sẽ phải vượt qua nhiều chướng ngại vật mới có thể khoác áo đội 1: "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được ở vị trí như hiện tại. Tôi nghĩ có lẽ qua năm mình sẽ được gửi đi cho mượn."
"Tôi đã có sẵn một kế hoạch trong đầu mình về việc tiến qua học viện của Chelsea, cố gắng được trải nghiệm với đội 1 và dần giành vị trí ở đó."
"Tôi đã tham dự giải giao hữu trước mùa, sau đó được tập luyện với họ rồi tôi có mặt trong phòng thay đồ của đội 1, thật quá tuyệt vời. Tôi thực sự hạnh phúc và đã được ra sân một vài trận."
Anh nói về quyết định đến London: "Tôi luôn mơ ước được chơi ở Premier League và đã có cơ hội đó khi ký hợp đồng với Chelsea. Điều khiến tôi đưa ra quyết định đó là có rất nhiều cầu thủ được Chelsea đào tạo trở thành cầu thủ hàng đầu. Có thể họ không còn ở đây nhưng chơi cho những đội bóng mạnh nhất, như Nathan Ake ở Manchester City.
"Bạn cũng có thể thấy những cầu thủ khác của Chelsea như Mason Mount, Reece James, Tammy Abraham, Fikayo Tomori. Những cầu thủ trẻ của Chelsea thật sự tuyệt vời, tôi muốn tiếp tục được thử thách bản thân ở đây."
Những bàn thắng đẹp của Chelsea: