MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Sao trẻ Arsenal không thể cống hiến cho Porto vì lý do hy hữu

    21:12 Thứ ba 23/04/2019

    BongDa.com.vn Trở lại Nigeria để làm nhiệm vụ quốc gia, Kelechi Nwakali không ngờ mình bị từ chối nhập cảnh trở lại Bồ Đào Nha, nơi anh đang thi đấu cho Porto dưới dạng cho mượn.

    Tài năng trẻ Kelechi Nwakali gia nhập Porto B theo dạng cho mượn từ Arsenal vào mùa hè năm 2018. Nhưng mới đây sau khi trở về làm nhiệm vụ quốc gia, thi đấu tại vòng loại Olympic Tokyo 2018 cho Nigeria, Nwakali lại bị từ chối nhập cảnh trở lại Bồ Đào Nha.

    Theo đó, tài năng trẻ này chỉ được cấp thị thực một lần duy nhất khi gia nhập Porto B, và Cục quản lý xuất nhập cảnh Bồ Đào Nha từ chối cấp lại cho Nwakali thêm lần nữa. Đó là nguyên nhân khiến anh bỏ lỡ tới 4 trận đấu của Porto B trong suốt một tháng qua.

    Sao trẻ Arsenal không thể cống hiến cho Porto vì lí do hi hữu - Bóng Đá

     Nwakali từng là đội trưởng của U17 Nigeria.

    Liên đoàn bóng đá Nigeria thì đang làm hết sức để đưa được Nwakali trở lại Bồ Đào Nha, giám đốc truyền thông Ademola Olajire nói với BBC Sport: 

    "Chúng tôi đang làm hết sức mình để phía họ (Bồ Đào Nha) cấp lại thị thực cho anh ấy. Nhưng có lẽ nó mất nhiều thời gian hơn những gì tôi nghĩ. Có lẽ sẽ phải chờ đến sau lễ phục sinh."

    Kelechi Nwakali gia nhập Arsenal vào năm 2016 sau khi từ chối lời mời của Manchester City. Nhưng vì còn khá trẻ nên tiền vệ này cần phải tìm một môi trường ít cạnh tranh hơn để ra sân.

    Một chi tiết thú vị khác, Nwakali cũng chính là cháu trai của huyền thoại Arsenal, Nwankwo Kanu.

    Vương Ngọc | 20:50 23/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...