Sao Man City giận dỗi bỏ tuyển Pháp, đầu quân cho Tây Ban Nha?
10:54 Thứ hai 23/07/2018
BongDa.com.vn Một nơi đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng trong khi một bên đang quá dư thừa, Laporte nên cẩn thận với những quyết định của mình.

Aymeric Laporte thừa nhận anh đã có đôi chút "ghen tỵ" khi nhìn thấy đội tuyển Pháp đăng quang ngôi vô địch World Cup mà không có sự xuất hiện của mình trong đội hình.

Hậu vệ trị giá 57 triệu bảng từng có khoảng thời gian thi đấu cho Les Bleus ở các cấp độ trẻ nhưng tỏ ra yếu thế hơn hẳn trong cuộc chạy đua giành một suất thi đấu chính thức trong đội hình tuyển quốc gia.

2 năm trước, khi còn thi đấu cho Athletic Bilbao, Laporte - vốn có gốc ở Basque - đã nhận được lời đề nghị của huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha, Julen Lopetegui rằng anh nên chuyển đổi quốc tịch để có nhiều cơ hội hơn thi đấu ở đấu trường quốc tế.

 - Bóng Đá

 Aymeric Laporte không có nhiều cơ hội với tuyển Pháp.

Dù vậy, anh vẫn được tuyển Pháp triệu tập lên tuyển sau đó và người hâm mộ tưởng chừng đã nghe được anh nói mình muốn ở lại thi đấu cho đất nước nơi anh sinh ra.

Vậy nhưng, khả năng của anh vẫn không thể chinh phục huấn luyện viên Didier Deschamps và vì vậy, cầu thủ này đang đứng trước quyết định đổi quốc tịch trước khi Euro 2020 diễn ra.

Màn trình diễn đáng thất vọng của tuyển Tây Ban Nha ở World Cup hè này cùng với việc cần phải chuẩn bị cho sự ra đi của một số trụ cột hàng thủ trong tương lai như Sergio Ramos và Gerard Pique, huấn luyện viên trưởng mới của La Roja, ông Luis Enrique đã quay lại thuyết phục Laporte hãy suy nghĩ kỹ một lần nữa.

Khi được đặt câu hỏi về việc anh cảm thấy thế nào lúc tuyển Pháp giành ngôi vô địch World Cup 2018 mà không có sự góp mặt của mình, cầu thủ 24 tuổi - người hiện đang tập trung ở Mỹ cùng Manchester City để chuẩn bị cho mùa giải mới, cho biết: "Thành thực mà nói thì đúng là tôi có chút ghen tỵ với họ."

"Nhưng quyết định đã được đưa ra và việc của bạn chỉ là chấp nhận chúng.  Đó là một điều bình thường trong bóng đá."

 - Bóng Đá

Aymeric Laporte có lý do để thất vọng khi phải ngồi nhà và nhìn các đồng đội đăng quang ngôi vô địch như thế này.

"Tôi không mấy ngạc nhiên khi mình không được triệu tập. Trong đội hình sơ bộ công bố trước đó cũng không hề có tên tôi nên khi biết danh sách chính thức, tôi không bất ngờ lắm."

"Tuy nhiên, vẫn có một chút thất vọng trong tôi khi không được tham gia."

Laporte - người đã lỡ mất trận đấu hôm thứ sáu của Man City với Borussia Dortmund ở Chicago vì chấn thương - hiểu rằng việc giành suất của Samuel Umtiti và Raphael Varane trong đội hình tuyển Pháp là rất khó.

Bên cạnh đó, việc được thi đấu dưới quyền của Pep Guardiola ở Etihad trong một thời gian dài đã biến anh thành mẫu trung vệ "cực hiếm" mà tuyển Tây Ban Nha còn thiếu lúc này.

 - Bóng Đá

 Trung vệ của Man City nên suy nghĩ cẩn trọng về tương lai của mình sắp tới.

"Tôi đã có 6 tháng thật sự rất tuyệt ở đây" - anh nói - "Đó là một cuộc chuyển nhượng đúng đắn và hoàn hảo đối với tôi."

"Pep là huấn luyện viên tốt nhất trên thế giới. Ông ấy luôn tìm cách để giúp tôi trở nên tốt hơn và phát triển qua từng trận đấu."

"Ông ấy yêu cầu rất cao nhưng điều đó không khiến tôi sợ hãi. Phong cách chơi bóng của ông ấy cũng là kiểu chơi yêu thích của tôi và tôi nghĩ mình có thể phát triển nhiều hơn."

"Tôi thật sự thoải mái với những gì mà ông ấy yêu cầu tôi thực hiện."

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 10:02 23/07/2018