MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Sao Man City chạy nhanh nhất lịch sử Premier League

    10:40 Thứ năm 05/10/2017

    Leroy Sane của Man City vừa trở thành cầu thủ chạy nhanh nhất Premier League kể từ khi các số liệu chính thức được thống kê.

    Pep Guardiola có rất nhiều “máy chạy” trong đội hình của mình và một trong số đó đã đạt được tốc độ nhanh nhất từng thống kê ở Premier League.

    Bây giờ, Leroy Sane có thể tự hào rằng anh không chỉ là người nhanh nhất trong đội hình Man City mà còn của cả Premier League.

     - Bóng Đá

     

    Theo tờ Manchester Evening News, Sane đạt tốc độ 35,48 km/h trong chiến thắng 1-0 trước Chelsea. Đó là con số cao nhất từng chứng kiến ở giải đấu hàng đầu nước Anh kể từ khi các số liệu được ghi nhận ở mùa giải 2013/14.

    Tốc độ tối đa của tiền vệ người Đức này vượt qua tốc độ nhanh nhất trước đó thuộc về Jamie Vardy ở mùa giải 2015/16.

    Theo quan điểm này, nếu Sane có thể duy trì tốc độ trên 100 mét, anh sẽ đủ điều kiện lọt vào vòng bán kết Thế vận hội gần đây.

    Đây là tin xấu đối với Kyle Walker, người tuần trước đã thách thức cả Sane và Raheem Sterling trong cuộc chạy nước rút 100 mét sau khi phát hiện ra rằng FIFA 18 xếp anh dưới hai đồng đội ở Man City về tốc độ.

    Walker vẫn có tốc độ nhanh thứ hai với 35,21 km/h, nghĩa là vượt qua Raheem Sterling đứng thứ ba với 35,04 km/h.

    Walker đã rất ngạc nhiên khi xếp hạng của FIFA được tiết lộ tuần trước với việc anh được đánh giá thấp hơn cả Sane và Sterling, mà sau đó tuyên bố mình “chắc chắn nhanh hơn cả hai”.

    Một cầu thủ khác cũng đặt câu hỏi về xếp hạng của FIFA là Ilkay Gundogan. Tuy nhiên, các số liệu thống kê cho thấy tuyển thủ Đức chỉ nhanh hơn thủ môn Ederson và Claudio Bravo trong mùa giải này với 29,4 km/h.

    Ba chuyên gia tốc độ hàng đầu của Man City không có gì bất ngờ, nhưng việc John Stones đứng ở vị trí thứ năm - sau Danilo và xếp trên Sergio Aguero và Benjamin Mendy - có thể gây ngạc nhiên.

    Gia Bảo | 06:00 05/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...