MỚI NHẤT :
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Sao Chelsea tự tin: "Tôi nghĩ tôi biết mình đã giỏi từ khi còn nhỏ"

    09:26 Thứ hai 08/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Mới đây, tiền đạo Christian Pulisic đã có những chia sẻ về con đường anh trải qua để chơi bóng đỉnh cao. Dưới đây là cuộc phỏng vấn được đăng tải trên trang chủ Chelsea...

    Ký ức bắt đầu với thể thao là trong tầng hầm nhà tôi ở Pennsylvania. Tôi nhớ khi đó cha tôi đứng trong gôn, và tôi phải cố gắng ghi bàn, và tôi cứ sút quả bóng mini đó về phía cha mình, và đó là điều đầu tiên tôi nhớ. Tôi nghĩ mình cũng như mọi đứa trẻ Mĩ, thích mọi thứ, nhưng cuối cùng trở về với bóng đá.

    Tôi đã chơi bóng đá từ khi có thể nhớ được gì đó, nên chắc là tôi đã bắt đầu từ lúc rất trẻ. Hầu hết mọi người đều biết cha tôi từng chơi chuyên nghiệp, nhưng cả mẹ tôi cũng thế ở một trình độ khá cao ở trường đại học, và chắc chắn điều đó cũng ảnh hưởng tới tôi. 

    Christian Pulisic is showing in the Gold Cup why Chelsea to give him the task of filling Eden Hazard  - Bóng Đá

     Pulisic vừa thất bại ở CK Gold Cup khi Mỹ thua Mexico với tỉ số 2-4.

    Tôi nhớ đã chơi bóng đá khi lên 5, nhưng đó không phải như một đội có tổ chức, rồi sau đó tôi chơi cho PA Classics. Không chắc lứa tuổi nhỏ nhất là bao nhiêu, nhưng lúc đó tôi khoảng 7 hay 8 tuổi. Tôi đã không chơi cho đội của trường khi còn ở Mỹ vì tôi chơi cho một đội CLB. 

    Trong các buổi tập khi đó, tôi nhớ nhất là bài tập có tên World Cup, khi bạn sút luân lưu một đất nước tự chọn để ghi bàn. Đi bóng luôn là một phần quan trọng trong cách chơi của tôi, và cảm giác vượt qua được người khác thật sự dễ chịu. Tôi cũng đã luôn là một cầu thủ tấn công muốn chơi ở mọi vị trí trên hàng tiền đạo.

    Ước gì tôi nhớ được nhiều hơn về khoảng thời gian ở Anh khi lên 7 nhưng tôi nhớ đã chơi cho Brackley và tôi rất thích việc đó, và mỗi ngày sau giờ học, tôi đều ra sân và chơi với đám trẻ tôi gần như chẳng biết gì mà vẫn chơi cùng nhau nhiều giờ liền mỗi ngày.

    THE MAKING OF ME: CHRISTIAN PULISIC - Bóng Đá

     Pulisic nổi danh trong màu áo Dortmund và bây giờ sẽ chơi cho Chelsea.

    Tôi nghĩ tôi biết mình đã giỏi từ khi còn nhỏ, nhưng tôi đặc biệt nhớ khi một đội khi 17 tuổi và đánh bại Brazil với đội tuyển quốc gia ở một giải đấu. Sau đó, tôi thật sự cảm thấy mình có thể tạo nên khác biệt trong các trận đấu. Tôi cảm thấy thật sự tự tin.

    Dortmund là môi trường chuyên nghiệp đầu tiên của tôi. Tôi đã tham gia học viện từ khi ở Mỹ nhưng đây là một bước tiến lớn. Tôi nhìn lại lịch sử và biết rằng Dortmund là một CLB lớn, và họ tin tưởng cầu thủ trẻ, và tôi cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời dành cho tôi...

    Vũ Quang Toản | 09:05 08/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...