MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Sao Barca không vui nếu Real vô địch Champions League

    11:25 Thứ năm 24/05/2018

    BongDa.com.vn Ngôi sao Jordi Alba không ngần ngại thổ lộ những suy nghĩ về đại kình địch Real trước thềm chung kết Champions League.

    Barcelona không chỉ vô địch La Liga mà còn hoàn thành cú đúp danh hiệu với vương miện Copa del Rey. Thế nhưng, đội bóng Catalan không có mùa giải hoàn hảo vì ám ảnh mang tên Champions League. Thầy trò Valverde bị loại ở tứ kết, trong khi đại kình địch Real có trận chung kết lần thứ 3 liên tiếp và đứng trước cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương Champions League.

    Sao Barca không vui nếu Real vô địch Champions League - Bóng Đá

     Alba không hi vọng Real vô địch Champions League.

    Mới đây, Jordi Alba bất ngờ lên tiếng về trận đấu của Real. Hậu vệ Barca tỏ ra không vui vẻ khi chứng kiến đối thủ truyền kiếp thành công tại đấu trường châu Âu. Anh hi vọng Real bị Liverpool đánh bại tại Kiev: "Tôi có sự tôn trọng nhất định dành cho các cầu thủ Real. Thế nhưng, tôi muốn Liverpool vô địch Champions League. Thật lòng mà nói, tôi luôn hy vọng Real thua mọi trận đấu. Suy nghĩ này là bình thường, tôi chẳng có ý gì xấu xa cả."

    Bên cạnh đó, Alba vẫn sẵn sàng chúc mừng nếu đội bóng Hoàng gia chiến thắng. "Nếu Real thắng tôi vẫn phải làm công việc như bình thường. Chẳng có vấn đề gì cả. Chung kết dù gì cũng chỉ là một trận đấu. Đội mạnh có thể là đội chiến thắng. Đúng là tôi không thích nhưng vẫn sẽ chúc mừng họ", anh nói.

    Sao Barca không vui nếu Real vô địch Champions League - Bóng Đá

     Alba luôn sẵn sàng đối đầu với Messi trong màu áo đội tuyển.

    Ngôi sao Barca chính thức có tên trong danh sách 23 cầu thủ dự World Cup 2018. Tại đây, anh sẽ cùng các cầu thủ Real sát cánh vì màu cờ đội tuyển Tây Ban Nha. Chia sẻ về việc này, Jordi Alba cho biết: "Mối quan hệ của tôi với các cầu thủ Madrid rất kỳ lạ. Nhưng nói chung là tốt. Về lời qua tiếng lại ở họp báo trước đó, tất cả chúng tôi đều có lý do riêng. Chuyện họ không xếp hàng vinh danh Barca, đó cũng là việc nội bộ đội bóng. Tôi không muốn đề cập nữa."

    Khi được hỏi về việc đối đầu với Lionel Messi trong màu áo đội tuyển, cầu thủ xứ bò tót thẳng thừng tuyên bố: "Không cần phải nói, Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ở Barca, tôi luôn cố hết sức để hỗ trợ và chuyền bóng cho cậu ấy. Nhưng ở đội tuyển quốc gia thì khác. Việc đối đầu với Leo rất khó khăn, chúng tôi quá hiểu nhau. Mỗi chúng tôi đều có thứ cần phải bảo vệ. Điều đó khiến cả 2 trở thành đối thủ chứ không còn là bạn bè. Thật lòng, tôi không muốn bị cậu ấy đánh bại."

    Bạch Băng | 09:20 24/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...