MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Santos lại chuẩn bị kiện Barca: Mối thù từ 2013

    20:12 Thứ ba 27/06/2017 | 1

    BongDa.com.vn Quyết không để Barcelona mặc sức 'làm càn', phía CLB Santos đang chuẩn bị đâm đơn kiện lên FIFA về trường hợp của Lucas Lima. Theo lời đội bóng Brazil, Barca đã vi phạm luật chuyển nhượng vì cố ý tiếp xúc với cầu thủ của mình trước thời hạn anh được tự do đàm phán.

    Thông tin về việc Lucas Lima đồng ý chuyển đến Camp Nou vào đầu năm 2018đã được chính anh xác nhận, dù bằng một cách không chính thức. Điều này khiến đội bóng chủ quản Santos 'nổi điên', đặc biệt là họ sẽ hoàn toàn không thu lại được một đồng nào.

    Như đã nói, Lima nghe theo sự chèo kéo của đàn anh Neymar, và quyết định không ký hợp đồng mới. Santos vì thế mà sẽ mất trắng ngôi sao của mình. Không chấp nhận để bị qua mặt dễ dàng, phát ngôn viên bên phía CLB Brazil khẳng định: "Trường hợp của Lucas Lima là một sự vi phạm nặng nề luật chuyển nhượng." Đội bóng này tin rằng Barca đã 'đi đêm' với Lima, trước thời điểm anh được quyền tự do đàm phán. Theo luật của FIFA, cầu thủ còn hợp đồng dưới 6 tháng mới được quyền tiếp xúc với CLB khác, để đảm bảo quyền lợi đội bóng chủ quản.

     - Bóng Đá

     Barca định cướp trắng Lima từ Santos. Ảnh: Sport.

    Trường hợp này cũng giống như thương vụ Neymar năm 2013. Khi đó, Santos quả quyết rằng Barca đã tiếp xúc với gia đình cầu thủ từ hồi 2011, để 'bàn mưu tính kế' đưa anh về Camp Nou, mà không phải gặp quá nhiều cản trở. Chẳng những vậy, giữa Barca và cha của Neymar còn có thỏa thuận 'ăn chia' riêng. Giá trị được công bố của thương vụ này vào khoảng 95 triệu euro. Tuy nhiên, phía Santos một mực khẳng định cầu thủ này có giá đến 150 triệu, nhưng số tiền kia đã được 'ém lại', và chuyển thẳng vào tài khoản của cha Neymar, cùng với một khoảng chia chác cho chủ tịch Barca lúc đó là Sandro Rosell.

    Vấn nạn 'đi đêm' trong chuyển nhượng vốn là điều nhức nhối và khó có thể kiểm soát. Bởi đơn giản một cuộc gặp 'tình cờ' ở nhà hàng, kín đáo hơn là tại một phòng khách sạn, hay đơn giản là một cuộc trao đổi qua điện thoại, đã có thể dẫn đến những thỏa thuận ngầm. Đây là điều mà FIFA vẫn ra sức ngăn chặn, nhằm đảm bảo quyền lợi của các CLB, tránh tình trạng 'cá lớn nuốt cá bé'.

     - Bóng Đá

     Hai CLB đã coi nhau như kẻ thù từ sau thương vụ Neymar.

    Mối quan hệ của Santos và Barca cũng đã vỡ vụn ngay từ thời điểm đó. Thậm chí, đội bóng xứ samba còn kiện Neymar lên FIFA, và yêu cầu bỏ tù 6 tháng cầu thủ này. Sau đó, phía Barca còn từ chối trả số tiền 2 triệu euro theo thỏa thuận khi Neymar lọt vào danh sách đề cử Quả bóng Vàng. Lý do họ đưa ra là vì những sự cố kiện tụng phía Santos gây ra, nên các thỏa thuận tạm bị hoãn thực thi.

    Hồi tháng Tám, Barca cũng thông báo họ sẽ kiện Santos lên FIFA vì đã không thực hiện cam kết về trường hợp tiền đạo Gabigol. Đội chủ sân Camp Nou tuyên bố là đã có thỏa thuận được ưu tiên chiêu một chân sút này. Tuy nhiên, Santos đã phá vỡ hợp đồng đó, khi nhận được đề nghị béo bở từ phía Inter Milan. Và kết quả, cầu thủ người Brazil cập bến Giuseppe Meazza thay vì đến Barcelona.

    Lucas Lima là ngôi sao của Santos:

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 20:05 27/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...