MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Santiago Canizares: Quý ngài "Hawai" trên sân cỏ

    20:04 Thứ năm 10/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trên sân bóng, ai di chuyển nhiều thường được chú ý, nhưng với "gã" này thì không, hắn ta luôn nổi bật với "bộ đồ đi biển" của mình.

    Santiago Canizares, một cựu thủ môn lừng danh trong giai đoạn cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21. Nếu có ai nói rằng họ ấn tượng với vị trí nào trên sân bóng thì có lẽ không nhiều người sẽ chọn vị trí thủ môn đâu. Nhưng đôi khi lại có ngoại lệ, còn tôi cá là bạn sẽ thay đổi quan điểm khi chứng kiến "gã" này đứng ở cầu môn.

    Santiago Canizares: Quý ngài

     "Quý ngài" lòe loẹt trong khung gỗ.

    Canizares là một thủ môn toàn diện về nhiều mặt. Anh thừa kỹ năng chuyên môn dù chiều cao rất hạn chế (1m81), khả năng làm chủ trái bóng tuyệt vời nhưng cũng có những lúc Canizares lại biến thành một "gã hề" với những sai lầm khó đỡ. Và đặc biệt là cách anh ra sân chẳng khác gì một người đến từ Hawai!

    Khởi nghiệp gian nan

    Santiago Canizares sinh năm 1969 tại Madrid, Tây Ban Nha. Anh bắt đầu sự nghiệp chơi bóng của mình ở CLB Hoàng gia, nhưng là ở đội... C, B rồi mới đến đội một. Tuy vậy anh không có đóng góp nào đáng kể cho đội chủ sân Santiago de Bernabeu từ lúc khởi nghiệp cho đến hết mùa giải 1992-93. Nửa thập kỷ đầu tiên, Canizares kinh qua một loạt các đội bóng nhỏ như Elche CF, Mérida UD, Celta Vigo theo dạng cho mượn từ đội bóng chủ quản.

    Santiago Canizares: Quý ngài

     Canizares thời còn khoác áo Elche và Celta.

    Celta mùa 1992-93 là lúc mà Canizares giành được giải thưởng Zamora đầu tiên trong sự nghiệp và đó cũng là lý do mà Real Madrid gọi anh về. Gọi về thì có, nhưng anh không được trọng dụng vì tính cách cũng như ngoại hình không hợp với hướng đi của BLĐ Los Blancos. Anh cũng đã có không ít lần ra sân trong màu áo của Real Madrid nhung chủ yếu là từ ghế dự bị.

    Bi kịch bất ngờ ập đến khí anh vô tình là người thừa trong chiến dịch chinh phục Champions League của Real Madrid mùa giải 1997-98. Vậy là không chấp nhận cảnh "ngồi xó", gã "tóc bạc" quyết định ra đi. Điểm đến tiếp theo của anh là Valencia CF, còn lại là... lịch sử!

    Thập kỷ lịch sử cùng Valencia

    Khi đó, Valencia mới chia tay thủ môn huyền thoại Andoni Zubizarreta và ngay lập tức họ đón nhận một "huyền thoại" khác nhưng là về sau này. Chỉ khi khoác áo Valencia, tài năng của Canizares mới bộc lộ hết được những gì tinh túy nhất. 

    Cùng với "Los Che", Canizares đã có thêm 3 lần đoạt danh hiệu Zamora. Trên phương diện tập thể anh cũng có hai lần đoạt La Liga (2001–02, 2003–04) và hai lần đoạt thêm Copa del Rey (1998–99, 2007–08), đó là còn chưa kể thêm UEFA Cup (2003-04) và 2 lần làm á quân Champions League vào 2 năm đầu tiên của thế kỷ XXI.

    Santiago Canizares: Quý ngài

     Anh và các đồng đội đã nâng tầm Valencia giai đoạn 2000-04.

    Ở Tây Ban Nha người ta chỉ thường nghĩ đến Real Madrid và Barcelona khi nói đến bóng đá. Thế nhưng Valencia với dàn cầu thủ huyền thoại của họ như Kily Gonzalez, Mendieta, Angulo, Pellegrino,... và chính Canizares đã tạo ra cơn sốt trong làng bóng đá Tây Ban Nha cũng như toàn Châu Âu với lối chơi rực lửa. Họ lật đổ sự thống trị của 2 gã khổng lồ bằng những chức vô địch quốc gia và cả danh hiệu Cup nhà vua tổng cộng 4 lần trong 4 năm. 

    Như vậy thôi cũng là quá đủ để nói về sự vĩ đại của Valencia và cá nhân Canizares trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Đơn giản, họ phải xuất sắc cỡ nào mới có thể thách thức được hai gã khổng lồ kia.

    Một cá nhân lập dị

    Bóng đá thế giới chứng kiến rất nhiều những cá nhân như vậy, mỗi người có một cách gây chú ý khác nhau trên sân bằng những hành động cụ thể nhưng Canizares không biết nên nói là may mắn hay đen đủi mà anh ta hội tụ đủ mọi thứ.

    Oliver Kahn hay thủ môn điên "Higuita" đều có những mái tóc rất dị nhưng Canizares ở một... đẳng cấp khác. Rõ ràng là tóc bạch kim thẳng và mượt nhưng anh ta lại chẳng thèm chải chuốt, mặc chúng tủa xuống nhu những sợi Spaghetti. Trang phục ra sân cùng với bộ găng tay chẳng khác nào một quý ngài đang đi chơi biển chứ không phải đang làm nhiệm vụ... Thực ra có nhiều thủ môn cũng lòe loẹt như vậy nhưng không một ai lại hợp với nó như anh chàng này. Quả thực lạ kì!

    Santiago Canizares: Quý ngài

    "Dị nhân" người Đức an ủi "gã khùng" trong trận chung kết Champions League 2000-2001.

    Tính cách của Canizares thì có lẽ Balotelli cũng phải "bó tay". Số là việc anh mất suất bắt chính tại World Cup 2006 vào tay một Madridista khác là Iker Casillas chỉ vì "hộp kem cạo râu", anh vô tình để nó rơi vào chân và bị bong gân ngay trước thềm diễn ra giải đấu.

    Thậm chí "gã khùng" này còn có những hành động rất kì dị như việc đưa ảnh người vợ mình đang trong tình trạng không mảnh vải che thân lên mạng xã hội cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng... chỉ vì gã cảm thấy căng thẳng. Rồi thì cả gan mang cả súng đến "doanh trại" của Valencia chỉ để cùng các đồng đội... săn chuột. Quả là một con người lập dị... từ ngoại hình cho đến tính cách.

    Cuộc đời mà người ta biết về Santiago Canizares là vậy đấy, một người đàn ông chẳng giống ai nhưng ẩn chứa những thứ tài năng mà không nhiều cá nhân nào có thể làm được. Anh giải nghệ vào năm 2008 sau thành tích bết bát của "Los Che" cũng với bất đồng với BLĐ đội bóng.

    Với bộ sưu tập danh hiệu không nhỏ từ tập thể cho đến cá nhân, cựu thủ môn tóc bạch kim này xứng đáng được bước vào ngôi đền của những huyền thoại. Anh cũng giống như Alan Shearer của nước Anh, chẳng cần chơi cho đội bóng mạnh vẫn được NHM ngả mũ. Nếu anh chỉn chu hơn hoặc sống khoa học hơn thì biết đâu thành công sẽ đến với anh nhiều hơn. Nhưng không sao, tôi vẫn gọi anh là "quý ngài Hawai" vì những gì anh đã mang lại cho bóng đá!

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vũ Quang Toản - BongDa.com.vn - TTVN | 18:10 10/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...