MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Sanches nghĩ rằng mình sẽ đến Man Utd hoặc Chelsea

    23:02 Thứ bảy 03/02/2018 | 1

    BongDa.com.vn Paul Clement - người từng dẫn dắt Swansea trước khi bị sa thải vào tháng 12 cho biết sao trẻ Renato Sanches từng tha thiết mong ước được chơi cho Man Utd, Chelsea, hoặc PSG.

    Renato Sanches đã rời Bayern theo dạng cho mượn Hè vừa qua để đến Swansea. Nhưng ở Ngoại hạng Anh mùa này, "cậu bé vàng" của bóng đá thế giới đang chơi quá tệ. Thậm chí, theo bình chọn của nhiều nhà báo thể thao và người hâm mộ, Sanches là cầu thủ có màn trình diễn tệ nhất trong năm 2017.

    Sanches nghĩ rằng mình sẽ đến Man Utd hoặc Chelsea - Bóng Đá

     Sanches nghĩ rằng mình sẽ đến Man Utd hoặc Chelsea.

    Paul Clement lên tiếng: "Renato Sanches không còn quan tâm đến Swansea nữa. Cậu ấy nghĩ rằng mình sẽ đến Man Utd, Chelsea hay PSG. Còn Bayern Munich nói: 'Không được, nếu đến các CLB đó, cậu cũng như ở lại đây thôi, cậu sẽ không được ra sân nhiều'.

    Khi đến Swansea, cậu ấy đã bị tổn thương nhiều hơn tôi nghĩ. Đó là điều đáng tiếc. Cậu ấy phải chịu áp lực nặng nề. Trong tập luyện, khi không có áp lực, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất.

    Sanches có thể làm những điều mà ít người làm được. Cậu ấy mạnh mẽ, có thể chuyền bóng, có thể dứt điểm uy lực. Nhưng trong các trận đấu, tôi theo dõi các giải pháp mà Sanches thực hiện khi có bóng, cậu ấy vẫn hay mắc sai lầm. Cậu ấy khao khát chứng tỏ mình và tự đưa mình vào vòng luẩn quẩn, với những lựa chọn nghèo nàn."

    Renato Sanches từng xuất sắc như thế nào?

    Minh Tuấn - BongDa.com.vn - TTVN | 22:26 03/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...