MỚI NHẤT :
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Salah 'tuyên chiến' với kỷ lục của Ronaldo

    14:58 Thứ hai 23/04/2018

    Sau khi trở thành người chiến thắng danh hiệu cầu thủ hay nhất năm do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bình chọn, Salah tự tin sẽ chinh phục được kỷ lục của Ronaldo.

    Vừa qua, FPA đã công bố người chiến thắng cho danh hiệu cầu thủ hay nhất năm tại Premier League 2017/18. Không nằm ngoài dự kiến, tiền vệ Mohamed Salah đã đánh bại hàng loạt đồng nghiệp xuất sắc khác ở giải đấu như Kevin De Bruyne, Harry Kane để giành chiến thắng.

    Không chỉ riêng danh hiệu này, vẫn còn hàng loạt thành công khác đang chờ Salah ở phía trước. Một trong số đó là việc chính thức xô đổ kỷ lục 42 bàn thắng của Cristiano Ronaldo trên mọi mặt trận ở mùa giải 2007/08. Hiện tại, Salah đang có 41 bàn và rộng cửa để vượt qua Ronaldo.

    Salah 'tuyên chiến' với kỷ lục của Ronaldo - Bóng Đá

    Salah thách thức kỷ lục của Ronaldo. Ảnh: Getty Images.

    Với tôi, việc được so sánh với những cầu thủ thiết lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất ở Premier League là điều hết sức tuyệt vời. Trước mắt, tôi muốn phá vỡ được kỷ lục ghi 42 bàn thắng trên mọi đấu trường. Hãy chờ đợi xem những gì sẽ xảy ra trong các trận đấu tiếp theo”, ngôi sao người Ai Cập chia sẻ.

    Salah gần như chắc chắn sẽ là vua phá lưới của Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Trước đó, cầu thủ gần nhất của Liverpool làm được điều này là Luis Suarez với 31 bàn thắng ở mùa giải 2013/14.

    Salah 'tuyên chiến' với kỷ lục của Ronaldo - Bóng Đá

    Danh hiệu cá nhân từ PFA chỉ là sự khởi đầu của Salah. Ảnh: Metro.

    Hiện tại, Salah ghi 31 bàn và đã sánh ngang cùng với Suarez và Ronaldo sau khi nổ súng ở trận gần nhất với West Brom. Ba trận đấu còn lại, nếu ghi thêm 3 bàn thắng nữa, Salah thậm chí còn vượt qua cả Alan Shearer và Andy Cole.

    Shearer và Andy Cole cùng ghi được 34 bàn thắng trong một mùa giải. Nhưng khi đó, Premier League vẫn còn diễn ra với lịch thi đấu 42 vòng.

    Kỷ lục đang chờ đón Salah trong phần còn lại của Premier League. Nhưng thời điểm này, tiền vệ người Ai Cập cùng các đồng đội ở Liverpool đang tạm gác lại điều đó để tập trung hướng đến trận đấu cực kỳ quan trọng ở bán kết Champions League.

    Salah 'tuyên chiến' với kỷ lục của Ronaldo - Bóng Đá

    Salah sắp bước vào trận đấu đầy cảm xúc với AS Roma. Ảnh: Metro.

    Rạng sáng ngày 25/4, Liverpool tiếp đón AS Roma trên sân nhà. Đây sẽ là trận đấu đặc biệt đối với cá nhân Salah bởi Roma chính là đội bóng cũ của anh trước khi gia nhập Liverpool.

    Viết Tuệ | 13:12 23/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...