Cuối tuần qua, Liverpool đã giành được thắng lợi 2-1 rất quan trọng trước Tottenham để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vương tại Premier League cùng Man City trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên đằng sau chiến thắng của Lữ Đoàn Đỏ, vẫn còn vài nét trầm, đó là việc Salah đã có trận đấu thứ 8 liên tiếp không ghi bàn.
Đáng buồn hơn, vì quá nôn nóng lập công mà Salah đã có những tình huống xử lý rất ích kỷ và suýt chút nữa đá bay thắng lợi của đội bóng. Nói về điều này, Steve Nicol đã thẳng thắn cho biết:
"Salah đã thật sự mất lý trí và không còn đủ tỉnh táo. Nhìn chung mùa giải này không quá tệ với cậu ấy, nhưng giai đoạn lượt về thì thật sự quá tệ."
"Lúc này mỗi khi vào sân, điều đầu tiên mà cậu ấy nghĩ đến chính là việc mình không ghi bàn. Chứng kiến cậu ấy thi đấu, tôi đã cầu nguyện rất nhiều là cậu ấy sẽ chuyền bóng cho Mane."
"Liverpool đang gặp vấn đề khi hàng tiền vệ đang sở hữu những công nhân và không thể thực hiện được những đường chuyền lên phía trên. Đó là sự khác biệt giữa họ và Man City, và đó là lý do Man City sẽ thắng và Liverpool sẽ thua."
Video làm sao để chơi bóng như Salah: