Kết thúc hiệp 1 trong trận đấu với Burnley, Liverpool đang tạm thời bị cầm hòa 1-1. Đây là trận đấu mà Liverpool tiếp tục 'diễn lại' những kịch bản quen thuộc gần đây. Đó là hàng công chơi hay, còn hàng thủ thì lại chơi rất tệ.
Cụ thể trong bàn thua đầu tiên, sai lầm trong khâu bắt người của Klavan đã giúp cho Scott Arfield dễ dàng có được bàn thắng cho đội khách. May mắn cho The Kop, khi Mohamed Salah một lần nữa tỏa sáng để giúp họ tạm ra sân nghỉ với mà không bị dẫn bàn.
Chứng kiến sự thăng hoa của Salah, bàn thứ 5 trong 4 trận gần đây, rõ ràng NHM của Liverpool không giấu được sự vui mừng.
Tuy nhiên bên cạnh đó thì các CĐV Phố Cảng vẫn tiếp tục thể hiện sự chán nản với hàng thủ