Cuộc đụng độ tại Anfield chứng kiến sự trở về của Rafa Benitez, người từng có nhiều năm dẫn dắt đội bóng vùng Merseyside trong quá khứ. Tuy nhiên, những hiểu biết về Liverpool của ông cũng không giúp Newcastle United làm được nhiều điều.
Đội chủ nhà dễ dàng mở tỉ số ở phút 11 với tình huống volley tuyệt vời từ Dejan Lovren. Và cũng chỉ 3 phút sau giờ nghỉ, Mohamed Salah bị Dummett kéo ngã trong vòng cấm, nó khiến trọng tài chỉ tay vào chấm penalty. Cầu thủ người Ai Cập đã không bỏ lỡ cơ hội để nâng cách biệt lên thành 2-0.
Tuy nhiên, cựu tiền đạo Aston Villa là Dion Dublin thực sự không hài lòng về pha ngã trong vòng cấm đó của Salah và anh nói với Final Score: "Hầu như chẳng có bất kỳ tác động nào, tôi thực sự nhăn mặt vì nó. Ngã như vậy quá ấn tượng, Salah hẳn đã có họ hàng với trọng tài. Thật sự không may mắn, tôi không cho rằng đó là pha phạm lỗi".
Dĩ nhiên là bàn thắng đã xảy ra và cách biệt 2 bàn quả thực là rất khó để san lấp vì Liverpool bây giờ chơi phòng ngự quá chắc chắn, đặc biệt là trên sân nhà Anfield. Nếu thắng trận này, họ chắc chắn 'vô địch lượt đi' và thậm chí cách biệt với Man City có thể là 7 điểm vì các nhà ĐKVĐ đang bị Leicester dẫn trước 2-1.