MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Salah bình phục: Ngài Pharaoh sẵn sàng vượt thác

    19:28 Thứ bảy 28/07/2018

    BongDa.com.vn Cầu thủ người Ai Cập là một trong những nhân tố quan trọng nhất của Liverpool mùa giải trước.

    Cầu thủ chạy cánh của Liverpool - Mohamed Salah - bày tỏ sự vui mừng của mình khi được trở lại tập luyện và thi đấu cho The Kop - bên cạnh đó là những suy nghĩ của anh về mùa giải mới.

    Ngôi sao người Ai Cập trở lại đội hình của Lữ đoàn đỏ vào phút 62 ở trận đấu với Manchester City hôm thứ 5 (26/07) trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế. Anh chỉ mất đúng 1 phút để giúp Liverpool cân bằng tỷ số trước nhà đương kim vô địch Anh và cộng với việc người đá cặp với anh - Sadio Mane - ghi được thêm 1 bàn nữa vào những phút cuối cùng, Liverpool 'ngạo nghễ' trở thành người chiến thắng cuối cùng.

    Salah báo tin vui cho người hâm mộ Liverpool (vai tôi ổn và tôi chỉ tiếp tục làm những việc đang làm) - Bóng Đá

     Salah trở lại và toả sáng trong trận đấu với Man City mới đây bằng một bàn thắng.

    Mùa trước, Salah ghi được 44 trận cho The Kop trên khắp các mặt trận và chỉ tính riêng ở Premier League, anh 'nã súng' đến 32 lần chỉ sau 38 trận - kỷ lục về vua phá lưới của giải.

    Màn thể hiện tuyệt vời đó đã giúp Salah nhận được đề cử giải The Best của FIFA dành cho cầu thủ nam xuất sắc nhất năm bên cạnh những Ronaldo hay Messi, Mbappe.

    "Tôi rất vui khi được trở lại. Tôi cảm thấy ổn và vai tôi đang khá hơn từng ngày. Tôi thật sự hạnh phúc khi được quay lại đội hình" - tiền đạo người Ai Cập hào hứng chia sẻ với kênh chính thức của Liverpool sau buổi tập ở Michigan.

    Trong trận đấu cuối mùa trước - trận chung kết Champions League với Real Madrid - Salah đã dính phải một chấn thương ở vai sau va chạm với Sergio Ramos bên phía đối thủ. Đây cũng là lý do khiến anh không có được thể trạng tốt nhất khi tham dự World Cup năm nay và khiến Ai Cập phải về nhà sớm (sau khi vòng bảng kết thúc).

    Salah báo tin vui cho người hâm mộ Liverpool (vai tôi ổn và tôi chỉ tiếp tục làm những việc đang làm) - Bóng Đá

     Pha va chạm dẫn đến chấn thương của Salah mùa trước. Đây cũng là tình huống được nhắc đến nhiều nhất ở trận chung kết Champions League mùa 2017/2018 - chứ không phải siêu phẩm của Gareth Bale hay bất kỳ điều gì khác.

    "Mùa trước thật sự rất tuyệt vời - tất cả mọi người đều thấy như thế chứ không riêng gì tôi. Có một chút áp lực đấy khi nghe mọi người nhắc về mình bởi vì chúng tôi đã tạo nên những kỷ lục và giờ đây, chúng tôi phải phát triển nó, một lần nữa, ở cả Champions League lẫn đấu trường trong nước."

    "Tuy nhiên đó không hẳn là điều khiến tôi phải bận tâm. Tôi chỉ tiếp tục làm những gì mà tôi đang làm thôi."

    Khi được hỏi về tân binh mới của đội bóng, Naby Keita - Salah cho rằng đó là một cầu thủ rất thú vị và anh hạnh phúc khi được chơi bóng với một cầu thủ như vậy.

    "Chúng tôi sẽ hổ trợ lẫn nhau để có thể thi đấu và kết thúc ở một vị trí tốt hơn mùa này."

    Salah báo tin vui cho người hâm mộ Liverpool (vai tôi ổn và tôi chỉ tiếp tục làm những việc đang làm) - Bóng Đá

     Salah trở lại mạnh mẽ là những gì mà người hâm mộ Liverpool đang chờ đợi.

    Cuối cùng, khi nhắc tới màn trình diễn 'thượng hạng' của anh chàng ở New Jersey vừa rồi, Salah tỏ ra 'hài lòng' với bầu không khí cuồng nhiệt ở đấy.

    "Có rất nhiều người Ai Cập ở khắp nơi. Tôi cảm thấy ổn, cảm thấy được yêu thương rất nhiều. Đó là những người hâm mộ tôi và tôi hạnh phúc về điều đó" - anh kết luận.

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 19:08 28/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...