MỚI NHẤT :
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • Saint-Maximin lập siêu phẩm, U20 Pháp thắng nhẹ U20 New Zealand

    15:14 Chủ nhật 28/05/2017

    BongDa.com.vn Dù chỉ tung ra đội hình gồm các cầu thủ dự bị nhưng U20 Pháp không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại U20 New Zealand

    Chiếc vé đi tiếp chắc chắn nằm trong tay nên U20 Pháp chỉ tung ra sân các gương mặt dự bị. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc khá chậm rãi. U20 New Zealand chơi khá thận trọng bởi họ cần ít nhất một kết quả hòa để chắc chắn chắn giành vé đi tiếp.

    Ngay ở phút thứ 5, U20 New Zealand đã có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Từ một pha tạt bóng bên phía cánh phải, Bevan bật cao đánh đầu rất hiểm hóc nhưng đáng tiếc thủ thành Bernardoni đã xuất sắc đổ người cản phá thành công. Những phút tiếp theo, đại diện của châu Đại Dương kiểm soát thế trận tốt hơn nhưng chưa thể tạo ra sức ép đủ lớn để gây khó khăn cho hàng phòng ngự của Pháp.

     - Bóng Đá

     

    U20 Pháp không chơi áp đảo như hai trận đấu trước nhưng những pha lên bóng của họ đầy chất lượng và khiến khung thành của U20 New Zealand luôn bị đặt trong tình trạng nguy hiểm. Đến phút 22, Gà trống đã có bàn mở tỷ số. Saint-Maximin hiện khoác áo CLB Bastia tại Ligue 1 sau vài nhịp dẫn bóng đã tung ra cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm làm cháy lưới U20 New Zealand trong sự bất lực của thủ môn đối phương.

    Có bàn dẫn trước, U20 Pháp ung dung chơi theo ý muốn của họ, đan bóng chậm rãi nhằm kéo giãn đội hình đối phương. Thỉnh thoảng các học trò của Batelli cũng tổ chức những pha lên bóng chớp nhoáng, tạo ra cơ hội ăn bàn nhưng không tận dụng thành công. Phút 32, Nkunku sút xa từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi không trúng đích.

    Đến phút 37, U20 Pháp có bàn nới rộng cách biệt, người lập công tiếp tục là Saint-Maximin. Ở một góc sút hẹp và khó, cầu thủ này vẫn thực hiện được một cú đảo người kỹ thuật và bất ngờ tung ra cú đá rất căng về phía góc xa khung thành, bóng găm thẳng vào góc chết trước sự bất lực của thủ thành Woud. Đây có lẽ sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất của giải đấu năm nay. Hiệp một kết thúc với lợi thế 2 bàn dành cho U20 Pháp.

     - Bóng Đá

     

    Bước sang hiệp hai, U20 New Zealand vẫn không quá vội vàng tìm kiếm bàn thắng bởi họ không cần để thua quá đậm là giữ được vị trí thứ hai. Cầu thủ nổi bật nhất của đại diện bên phía châu Đại Dương là Bevan là người chơi khá nỗ lực nhưng anh đơn độc trên hàng công và hầu như tự xoay sở trước hàng phòng ngự của U20 Pháp.

    Phút 59, Nkunku đi bóng nỗ lực bên cánh phải trước khi tung cú sút chéo góc rất căng nhưng thủ thành Woud vẫn kịp đổ người cản phá. Những phút tiếp theo, cả hai bên chơi với tâm lý khá thoải mải, nhịp độ diễn ra vừa phải khi mà kết quả của cặp đấu còn lại không ảnh hưởng đến thứ hạng của họ. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.

    Chung cuộc: U20 New Zealand 0-2 U20 Pháp

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Bảng xếp hạng bảng E

     - Bóng Đá

     

    Highlights trận đấu

    Endo - Thể thao Việt Nam | 15:21 28/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...