Manchester United đang đứng trước nguy cơ phải mất trắng tiền vệ Ander Herrera sau khi khép lại mùa giải năm nay. Do những khúc mắc về vấn đề lương bổng, cầu thủ người Tây Ban Nha đã không muốn tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford. Cựu cầu thủ Athletic Bilbao muốn mức lương 200.000 bảng/tuần, nhưng Ed Woodward nói "không".
Có lẽ ít ai ngờ rằng chỉ một câu chuyện nhỏ đã kéo theo nhiều hệ lụy có thể khiến nửa đỏ thành Manchester phải hối hận về sau. "Tiền nong" chính là yếu tố đang gây ra sự xung đột nghiêm trọng tại nội bộ M.U. Ander Herrera luôn được các CĐV Quỷ đỏ yêu mến bởi lối chơi máu lửa, tinh thần cống hiến mỗi khi được ra sân thi đấu.
Mặc dù vậy, anh muốn được tăng lương nhưng ban lãnh đạo lại khước từ yêu sách này. Và trớ trêu thay, M.U lại đang có trong đội hình một cái tên hưởng mức lương 350.000 bảng/tuần đó là Alexis Sanchez. Đóng góp của cầu thủ người Chile ở mùa giải nay là 2 bàn thắng, 4 kiến tạo sau... 23 trận ra sân. Liệu có quá bất công với Ander Herrera? Câu trả lời là có.
Cũng chính vì điều này, tiền vệ 29 tuổi quyết định gia nhập PSG, đội bóng mà chỉ vài tháng trước anh tuyên bố sẽ "không bao giờ đầu quân". Nhưng trước khi trách cầu thủ sinh năm 1989, hãy quay trở lại với vấn đề xuyên suốt mùa giải này của M.U - không có Giám đốc thể thao. Ban lãnh đạo của Manchester United đã có những quyết định tạo ra nhiều mâu thuẫn vì không có chiến lược nhất định.
Marouane Fellaini được gia hạn thêm 2 năm vào mùa giải năm ngoái khi chỉ còn 36 giờ nữa hợp đồng của anh sẽ hết hạn. Điều này tạo cơ hội cho Juan Mata, người khi đó đã 30 tuổi "vòi" thêm một thỏa thuận mới với Quỷ đỏ. Với David De Gea, thủ môn người Tây Ban Nha được kì vọng sẽ gia hạn thêm 5 năm từ tháng 6/2018 nhưng hiện tại hợp đồng của anh chỉ còn 1 năm.
Ngay từ khi Jose Mourinho còn tại vị, đội chủ sân Old Trafford đã bị chia rẽ bởi kế hoạch trong khâu chuyển nhượng. Kinh nghiệm hay tuổi trẻ? Ngắn hạn hay dài hạn? Và việc gia hạn hợp đồng với các cầu thủ là các chủ đề chính. "Người đặc biệt" muốn mua thêm trung vệ, để đáp lại yêu cầu này Ed Woodward đã thẳng thừng từ chối và gia hạn với Marcos Rojo (29 tuổi), Chris Smalling (29 tuổi) và Phil Jones (27 tuổi).
Thảm họa đã ập đến khi Marcos Rojo chỉ ra sân vỏn vẹn 5 trận ở mùa giải năm nay rồi tiếp tục... chấn thương. Câu chuyện tương tự đã diễn ra khi Phil Jones phải ngồi ngoài 6 trận kể từ khi M.U thông báo gia hạn hợp đồng. Đối với Ashley Young, cầu thủ 33 tuổi thậm chí bị các CĐV chỉ trích và mong anh đừng ra sân thêm một lần nào nữa.
Manchester United đang được điều hành bởi 6 anh chị em nhà Glazer cùng Ed Woodward, nhưng chẳng ai trong số đó có đủ chuyên môn về bóng đá. Và khi M.U vẫn đang chờ đợi để bổ nhiệm một Giám đốc thể thao, các trụ cột bắt đầu lên kế hoạch ra đi, công thần quay lưng với đội bóng. Ngay lúc này, Quỷ đỏ đang phải trả giá.