MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Sài Gòn FC kiến nghị BTC V-League sau án phạt của Đình Trọng

    17:30 Thứ tư 20/09/2017

    Mới đây CLB Sài Gòn đã nhận án phạt 15 triệu đồng và trung vệ Đình Trọng nghỉ hai trận liên tiếp sau pha vào bóng ác ý với Hồng Quân bên phía Than Quảng Ninh.

    Chia sẻ về án phạt Chủ tịch CLB Sài Gòn và HLV Nguyễn Đức Thắng thừa nhận về án phạt nguội dành cho Đình Trọng đều có quan điểm là đúng người, đúng tội. CLB Sài Gòn sẽ không kháng án về trường hợp của hậu vệ Trần Đình Trọng sau khi Ban kỷ luật và BTC giải đưa ra án phạt.

     - Bóng Đá

    Chủ tịch CLB Sài Gòn - Giang Đông kiến nghi BTC nên mổ lại băng trong trận đấu Sài Gòn gặp Than Quảng Ninh.

    Tuy nhiên ở một góc độ khác, Chủ tịch CLB Sài Gòn khá bức xúc về việc tại sao BTC V-League và Ban kỷ luật chỉ đưa ra án phạt với một mình CLB Sài Gòn, trong khi đó Than Quảng Ninh cũng có rất nhiều cầu thủ vào bóng nguy hiểm thậm chí đá xấu và đá láo:

    "CLB Sài Gòn sẽ kiến nghị bằng công văn để BTC V-League mổ băng lại các tình huống đá xấu của Than Quảng Ninh. Chúng tôi không khuyến khích cầu thủ của mình đá láo, đá xấu nhưng việc chỉ phạt mỗi CLB Sài Gòn như vậy là chưa  thỏa đáng. Quan điểm của CLB  Sài Gòn là  ban kỷ luật và BTC mổ băng khách quan. Chúng ta không chỉ làm việc theo dư luận, như vậy rất thiếu công bằng,” Chủ tịch CLB Sài Gòn ông Giang Đông cho biết.

    Như vậy ở hai vòng đấu gần đây nhất vòng 17 và 18, CLB bóng đá Sài Gòn đều nhận án phạt từ ban tổ chức. Trước đó, ở vòng 17 khi Sài Gòn FC thi đấu trên sân nhà gặp FLC Thanh Hóa. Pháo sáng đã diễn ra trong trận đấu giữa hai đội, điều đáng nói là pháo sáng lại được phát đi từ hội CĐV bóng đá Thanh Hóa nhưng án phạt của BTC đưa ra lại trúng đầu CLB Sài Gòn, trong khi ban tổ chức sân Thống Nhất cũng không nhận trách nhiệm.

     - Bóng Đá

     Trần Đình Trọng chấp nhận án phạt và gửi lời xin lỗi đến đàn anh Hồng Quân.

    Chia sẻ với truyền thông sau sự cố vào bóng với đàn anh Mạc Hồng Quân, hậu vệ từng khoác áo U20 Việt Nam dự World Cup thế giới và U22 Việt Nam cho biết: “Tôi biết mình hoàn toàn sai nên rất muốn gặp anh Quân để xin lỗi và hỏi thăm chân anh ấy có bị gì không nhưng lại sợ vì lúc đó anh ấy đang rất nóng. Án phạt của BTC V-League đưa ra cá nhân tôi xin chấp nhận. Đấy sẽ là bài học lớn cho tôi sau này.”

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 17:00 20/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...