MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Sa thải HLV Conte, Chelsea sẽ tự bóp chết mình?

    18:52 Thứ hai 23/04/2018

    Sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Southampton, đoàn quân của huấn luyện viên Antonio Conte đứng trước trận chung kết FA Cup lần thứ hai liên tiếp.

    Đáng buồn thay, đây rất có thể sẽ là trận đấu cuối cùng mà Antonio Conte dẫn dắt đội bóng thành London.

    Truyền thống trảm tướng ở Chelsea

    Thông thường việc chuẩn bị bước vào trận cuối cùng để giành chiếc cúp truyền thống danh giá ở nước Anh mang đến biết bao hân hoan và háo hức cho toàn đội bóng lẫn người hâm mộ.

    Vậy mà có nghịch lý đang diễn ra tại Stamford Bridge, trận chung kết FA Cup chỉ đơn giản là dịp để trì hoãn quyết định sa thải huấn luyện viên đương nhiệm.

     - Bóng Đá

     Huấn luyện viên Conte đối diện nguy cơ mất việc sau mùa này. Ảnh: Sports.

    Ở trận bán kết vừa qua, Conte vẫn la hét máu lửa ngoài đường pitch, yêu cầu học trò tìm kiếm bàn thắng thứ 3 trước Southampton. Thế nhưng bấy nhiêu đó, hay thậm chí là danh hiệu thứ 2 trong 2 năm dẫn dắt Chelsea có lẽ cũng chẳng thể cứu vãn việc ông vẫn phải khăn gói rời khỏi Stamford Bridge mùa hè tới.

    Người hâm mộ có lẽ thuộc đến nằm lòng kịch bản thay huấn luyện viên cũ mèm của ông chủ Abramovich. Ban huấn luyện Chelsea đưa nhà cầm quân nổi tiếng vào tầm ngắm, mời ông ta bước lên chuyến hành trình đầy hứa hẹn mang tên Stamford Bridge. Những băng rôn, khẩu hiệu với khuôn mặt của tân HLV nổi bần bật trên khắp khán đài Matthew Harding sân nhà.

    Chỉ đáng tiếc là viễn cảnh ngọt ngào đó sẽ chính thức tắt phụt tại mùa giải thứ hai với sự phản loạn của những cầu thủ trụ cột, cùng lời chào tạm biệt nhanh gọn trên trang chủ. Vị huấn luyện viên được cờ hoa chờ đón ngày nào, giờ đây lặng lẽ ra đi mang theo bản hợp đồng được đền bù lên tới 7 hoặc 8 con số.

    Lịch sử của Chelsea thấm đẫm những lần chia tay rầu rĩ như vậy. Đã ai quên "gã thợ hàn" người Italy Claudio Ranieri, chiến lược gia ngồi ghế nóng tại Chelsea trong suốt 4 năm từ năm 2000 đến năm 2004, và cũng là nhân vật đầu tiên trong danh sách HLV bị ông chủ người Nga sa thải? Hay Carlo Ancelotti, từng cùng Chelsea giành cú đúp mùa 2010/11, một thời cũng là ứng cử viên yêu thích của Abramovich?

    Roberto Di Matteo, cho đến nay vẫn là nhà cầm quân duy nhất giúp đội bóng Tây London tận hưởng niềm vui xưng vương trên đỉnh trời Âu, thậm chí còn bị đá bay khỏi Chelsea chỉ sau 6 tháng đương nhiệm? Sa thải các huấn luyện viên người Italy có vẻ như là những quyết định hết sức dễ dàng đối với ông chủ dầu mỏ.

    Thậm chí, người ta còn so sánh Abramovich với "sở thích" thay tướng không khác gì võ sĩ quyền Anh "độc cô cầu bại" Floyd Mayweather có nhã hứng sưu tập xe sang. Giả sử màu của siêu xe Bugatti Veyron đời mới nhất không được mãn nhãn cho lắm? Đơn giản thôi, sắm ngay một chiếc mới.

    Tuy nhiên, hành động sa thải HLV lần này là Antonio Conte, có chắc sẽ khiến tình hình tại Chelsea trở nên tích cực hơn? Quay lại mùa trước, huấn luyện viên người Italy mới đặt chân đến Stamford Bridge, ngay lập tức đưa Chelsea trở thành bá chủ Premier League với 30 trận thắng, thành tích rất ít huấn luyện viên làm được tại giải đấu khắc nghiệt bậc nhất hành tinh.

    Nếu chỉ có 2 danh hiệu vô địch trong 2 năm cầm quân không đạt yêu cầu với ban lãnh đạo "The Blues", có lẽ họ nên nhìn sang Pep Guardiola của Man City để đánh giá lại tình hình.

    Vào thời điểm này, vẫn chưa thể đánh giá mùa giải là bết bát đối với Conte. Sau thập kỷ chơi trận chung kết Champions League năm 2008, Chelsea mới lại có cuộc tái chạm trán với kình địch MU trong trận chung kết.

    Đây chắc hẳn không chỉ là cuộc đối đầu của những câu lạc bộ lớn nhất nhì nước Anh, mà còn mang đậm dấu ấn cạnh tranh cá nhân của 2 nhà cầm quân cá tính nhất thế giới.

    Khi nào Chelsea có bản sắc riêng?

    Tuy nhiên, cũng chính Jose Mourinho, vị đồng nghiệp không đội trời chung ấy, lại thấu hiểu và thấm thía hoàn cảnh của Antonio Conte hơn ai hết. Cuộc sống ở Stamford Bridge là vậy, khi đội bóng gặp vấn đề, đó chắc chắn là lỗi của huấn luyện viên.

     - Bóng Đá

     Chelsea đã được dẫn dắt bởi 2 trong những huấn luyện viên tài năng của bóng đá châu Âu, nhưng chưa thể làm ông chủ Roman Abramovich hài lòng. Ảnh: Sky Sports.

    Ngày xưa, Jose Mourinho vì mâu thuẫn với Eden Hazard khiến nội bộ lục đục, thì Morata và Willian hiện đều tỏ thái độ bất mãn khi bị Conte thay ra khỏi sân. Những rạn nứt trong nội bộ Chelsea là chuyện muôn thuở, đến nay vẫn nóng bỏng không khác gì thời tiết cuộc đua London Marathon.

    Phải thừa nhận rằng, "lò xay huấn luyện viên" của Chelsea phản ánh bộ mặt tàn nhẫn trong chính sách quản lý CLB của ông chủ Abramovich. Suy cho cùng, Chelsea chưa thể gặt hái được nhiều thành công như người hàng xóm Arsenal, nơi Arsene Wenger nắm quyền tuyệt đối 22 năm.

    Sự thật là vậy, nhưng "Giáo sư" cũng phải mất đến 8 năm từ ngày nhậm chức mới xây dựng nên đội hình "Pháo thủ" bất khả chiến bại của năm 2004. Thậm chí đợi nguyên một thập kỷ, Arsenal mới lọt vào chơi trận chung kết Champions League dù để thua. Trong khi đó, ở Chelsea, chỉ cần trụ nổi 100 trận là bạn được vinh danh như người hùng.

    Cuối cùng, sau những cơn bão trảm tướng đi qua, Chelsea còn lại gì? Antonio Conte có thể vẫn phải ra đi cùng 9 triệu bảng được đền bù, nhưng ông sẽ có rất nhiều sự lựa chọn ưu tú cho bến đỗ tiếp theo như PSG hay đội tuyển Italy.

    Còn Chelsea? họ sẽ lần nữa củng cố biệt danh "lò xay huấn luyện viên", tiếp tục mất điểm trước những nhà cầm quân tài năng trên thế giới và mãi loay hoay trên con đường đi tìm bản sắc của đội bóng.

    Chelsea

     - Bóng Đá

     

    Câu lạc bộ bóng đá Chelsea hiện đang thi đấu tại Premier League của Anh. Thành lập năm 1905, sân nhà của câu lạc bộ kể từ đó đến nay là Stamford Bridge. Màu áo truyền thống của Chelsea là xanh đậm và tất trắng. Biểu trưng của câu lạc bộ đã được thay đổi một vài lần để mang lại thương hiệu và hình ảnh mới. Biểu trưng hiện tại có một con sư tử cầm một chiếc gậy, đây là một biến thể so với biểu trưng được giới thiệu trong những năm 1950.

    Bạn có biết: Chelsea là đội giữ kỷ lục thắng nhiều trận nhất trong một mùa (38 trận): 30, Chelsea (2016-2017)

    Thành lập: 10/03/1905
    Sân vận động: Stamford Bridge

    Bích Hiền | 18:43 23/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...