MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Sa sút thấy rõ, vì đâu nên nỗi hỡi Brazil và Argentina?

    18:05 Thứ năm 20/06/2019

    BongDa.com.vn Chứng kiến những màn trình diễn của 2 ông lớn Brazil và Argentina trong 2 lượt trận vừa qua tại Copa America 2019, nhiều người hẳn không khỏi lắc đầu ngao ngán.

    Brazil và Argentina từ lâu vẫn được coi là những đại diện tiêu biểu nhất của bóng đá Nam Mỹ. Sở hữu nhiều ngôi sao thượng hạng đủ sức khuynh đảo trời Âu, cứ mỗi khi bước vào một kỳ World Cup hay Copa America, người ta mặc định điền tên 2 ông lớn này vào danh sách ứng cử viên cho ngôi cao nhất.

    Nhưng, lạ lùng thay, trong khi số ngôi sao đến từ 2 quốc gia này khẳng định được tên tuổi tại Lục địa già ngày càng tăng, cơ hội vô địch Nam Mỹ của họ, theo chiều ngược lại, lại cứ ngày càng mờ nhạt.

    Sa sút thấy rõ, vì đâu nên nỗi hỡi Brazil và Argentina? - Bóng Đá

    Brazil cũng như Argentina đang thể hiện không đúng với kỳ vọng tại Copa America 2019.

    3 kỳ Copa gần nhất chứng kiến Uruguay lên ngôi năm 2011, trong khi Chile hoàn tất cú đúp chiến thắng trước Argentina của siêu sao Lionel Messi trong các năm 2015 và 2016.

    Kết quả cũng chỉ là những thống kê khô khan; quan trọng hơn, sự đi xuống trong màn trình diễn của Brazil và Argentina mới là điều khiến NHM cảm thấy băn khoăn. Đến giải đấu diễn ra trên đất Brazil lần này, có thể nói chất lượng trong thứ bóng đá mà 2 ông lớn này mang lại đã chạm đáy so với những gì họ từng trình diễn trong quá khứ, tại chính sân chơi này.

    Nguyên nhân rõ nét nhất thực ra không khó nhận ra. Ở cả Brazil và Argentina hiện tại, dấu ấn chiến thuật là cực kỳ mờ nhạt.

    Sa sút thấy rõ, vì đâu nên nỗi hỡi Brazil và Argentina? - Bóng Đá

    Gánh nặng quá lớn đang được đặt trên vai Lionel Messi, thay vì được san sẻ bởi cả tập thể.

    Bất chấp việc thiếu vắng Neymar, Brazil vẫn sở hữu những tuyển thủ tấn công xuất sắc ở cả 3 tuyến: Dani Alves và Felipe Luis ở hai biên, Arthur Melo cầm nhịp nơi trung lộ, phía trên có sự hiện diện của những Coutinho, Firmino, Gabriel Jesus hay cả Everton và Richarlison. Về lý thuyết, họ hoàn toàn có thể chơi tấn công áp đảo bất kỳ đối thủ nào, nhưng thực tế trên sân lại rất đối nghịch.

    Các học trò của ông Tite luân chuyển bóng chậm chạp, dồn bóng ra 2 biên lặp đi lặp lại đến nhàm chán, chờ đợi quá nhiều vào những pha đi bóng hay kiến tạo đột biến của các cá nhân. Chơi như vậy, không có gì khó hiểu khi đứng trước những hàng phòng ngự theo khối khó chịu như Venezuela, các vũ công Samba phải chật vật mới tạo ra được cơ hội tiếp cận vòng cấm.

    Brazil không tốt, Argentina còn tệ hơn. HLV Lionel Scaloni đã tỏ rõ sự thiếu kinh nghiệm trong 2 trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp tại Copa, khi không có bất cứ sự sắp xếp nhân sự nào mang lại đột biến.

    Sa sút thấy rõ, vì đâu nên nỗi hỡi Brazil và Argentina? - Bóng Đá

    Lionel Scaloni thể hiện rõ sự thiếu kinh nghiệm trên băng ghế huấn luyện.

    ĐT áo sọc xanh trắng vẫn trung thành đến mù quáng với cách chơi ''Messi + 10'', thứ khiến cho ngay cả 1 ‘’siêu cầu thủ’’ như đội trưởng của Barcelona cũng phải kiệt lực.

    Các đối thủ Colombia và Paraguay đơn giản là phòng thủ khu vực chặt chẽ, chủ động phạm lỗi từ xa, hạn chế tối đa không gian của Messi. Khi không thể trông đợi vào số 10, những Paredes, Lo Celso dường như không biết phải triển khai bóng như thế nào, chỉ chuyền bóng quẩn quanh chờ đợi. Với những màn thể hiện nghèo nàn như thế, từ vị thế của một đội cạnh tranh cho ngôi vương, Argentina giờ đây phải chờ đợi đến lượt trận cuối mới biết có qua nổi vòng bảng hay không.

    Sa sút thấy rõ, vì đâu nên nỗi hỡi Brazil và Argentina? - Bóng Đá

    Các đồng đội của Lionel Messi gần như phụ thuộc hoàn toàn vào siêu sao mang áo số 10.

    Bóng đá là một môn thể thao tập thể, và bóng đá hiện đại lại càng vận động theo xu hướng làm rõ nhận định này. Những năm trở lại đây, người ta đã thấy các đội bóng càng chơi đồng đội, càng ít phụ thuộc vào các cá nhân thì lại càng thành công. Có thể kể đến Manchester City của Pep Guardiola, hay ĐKVĐ Champions League, Liverpool của Jurgen Klopp… Theo chiều ngược lại, chuyện gì xảy ra với Barcelona của Messi, hay PSG với những Neymar và Mbappe, chúng ta đều đã thấy.

    Buồn thay, Brazil và Argentina, dường như lại đang ‘’cố đấm ăn xôi’’, ngoan cố chống lại dòng chảy của môn thể thao vua. Với Argentina, không thể tưởng tượng được nếu không có Messi, đội bóng này sẽ đi về đâu. Còn với chủ nhà Brazil, dù không dựa vào một ngôi sao hạng A như Neymar, nhưng nếu không gây dựng được một lối chơi gắn kết cho các ngôi sao trong đội hình vận hành, kết cục của họ cũng sẽ không khá hơn.

    Sự sa sút của 2 thế lực bóng đá Nam Mỹ chắc chắn là điều không ai mong muốn. Giờ đây, chỉ là một hy vọng mong manh, nhưng NHM vẫn kỳ vọng sẽ có những đổi thay bất ngờ xảy đến, để ít nhất Brazil và Argentina có thể trình diễn chút gì được coi là tinh túy nhất của họ.

    Ngọc Bách | 17:40 20/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...