MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-3 PSG: Sụp đổ (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Rúng động: CLB Trung Quốc ép cựu sao Ngoại hạng Anh... bán độ

    14:04 Thứ ba 02/10/2018

    Tiền đạo Victor Anichebe đã đâm đơn lên FIFA để tố cáo CLB chủ quản của anh tại Trung Quốc đã ép buộc các cầu thủ bán độ trong những trận cầu đinh.

    Mới đây, tiền đạo Victor Anichebe - người từng khoác áo các CLB Everton và West Brom tại giải Ngoại hạng Anh - đã đâm đơn lên FIFA nhằm kiện chính đội bóng chủ quản - Beijing Enterprises về hành vi ép buộc các cầu thủ bán độ.

    RÚNG ĐỘNG: CLB Trung Quốc ép cựu sao Ngoại hạng Anh... bán độ - Bóng Đá

     Victor Anichebe từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh trong vòng hơn 10 năm.

    Theo xác nhận của Anichebe, Beijing Enterprises đã hai lần ra lệnh cho các cầu thủ phải dàn xếp tỷ số, trong đó có một trận đấu gặp đối thủ cùng thành phố.

    Ngoài ra, khi tiền đạo người Nigeria ra thắc mắc về vấn đề này, anh chỉ nhận được câu trả lời của các đồng đội là: "Đây là Trung Quốc! CLB đã nói thì cầu thủ chúng ta phải làm theo."

    Ở thời điểm hiện tại, cầu thủ 30 tuổi đã bị BHL Beijing Enterprises chấm dứt hợp đồng chỉ sau 11 lần ra sân. Đến nay, anh vẫn đang là một cầu thủ tự do.

    Thêm vào đó, luật sư của Victor Anichebe - ông Chris Farnell đã tìm cách liên lạc với đội bóng Trung Quốc này ít nhất hai lần để giải quyết mâu thuẫn, nhưng đều không nhận được hồi đáp. Cựu sao Ngoại hạng Anh hy vọng với việc báo cáo tình hình với FIFA nhằm nhận được sự đền bù thỏa đáng.

    Duy Anh | 13:11 02/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...