MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Rudi Garcia: Người đi gieo những ước mơ

    21:29 Thứ năm 14/01/2016

    (BongDa.com.vn) - Điều gì đến đã phải đến. Rudi Garcia đã bị ban lãnh đạo AS Roma sa thải sau chuỗi trận không thành công.

    (BongDa.com.vn) – Điều gì đến đã phải đến. Rudi Garcia đã bị ban lãnh đạo AS Roma sa thải sau chuỗi trận không thành công. Thế nhưng, quyết định để huấn luyện viên người Pháp ra đi vẫn sẽ để lại những nỗi đau trong lòng các Romanista. Hơn ai hết, họ hiểu rằng từ khi Rudi đến sân Olympico, những khát khao về một Scudetto tiếp theo cho Giallorossi đã được sống lại. Bây giờ, ông đã đi, và khát khao ấy có lẽ cũng không còn.

    Rudi Garcia: Người đi giao những ước mơ
    AS Roma đã chính thức sa thải Rudi Garcia. Ảnh: Internet.

    Cuộc sống đúng là không thể nói trước được điều gì. Trước kì nghỉ giáng sinh, AS Roma vẫn còn là một cái tên có thể cạnh tranh chức vô địch. Họ đứng vị trí thứ năm, cách ngôi đầu bảng của Inter Milan chỉ năm điểm. Rudi Garcia khi ấy có thể tận hưởng một kì nghỉ ấm áp, an lành bên gia đình. Các Romanista cũng luôn cầu nguyện rằng đội bóng mà họ yêu quý sẽ lên ngôi vô địch Serie A vào tháng Năm.

    Thế nhưng, ngay những ngày đầu năm mới, niềm tin của các tifosi đội bóng áo bã trầu đã bị thử thách. Họ khởi đầu năm mới bằng một trận hòa như thua trước Chievo Verona, trong khi những đối thủ xếp trên đều giành chiến thắng. Các Romanista đã chờ đợi một sự bứt phá, và niềm vui trong ngày đầu năm mới, và trận hòa này là một nỗi thất vọng với họ. Chiếc ghế của Rudi Garcia, tưởng chừng như rất vững vàng, đã lung lay trở lại.

    Để giữ ghế, ông phải làm sao cho AS Roma giành chiến thắng trước AC Milan. Nhiệm vụ ấy tưởng như đã hoàn thành, khi Ruediger đưa Giallorossi vượt lên dẫn trước. Nhưng đầu hiệp hai, những sai lầm của hàng thủ đã giúp Kucka dễ dàng ghi bàn, và các vị khách ra về với một điểm. Khoảng cách với đội dẫn đầu cũng ngày một xa hơn. Rudi Garcia khi ấy cũng hiểu được số phận của mình, nhưng ông vẫn im lặng để mong có thêm một cơ hội. Điều ấy đã không xảy ra, ba ngày sau, vị chiến lược gia người Pháp nhận quyết định sa thải.

    Một sự giải thoát cho cả hai phía, nhưng nào có ai mong muốn điều ấy xảy ra. Các Romanista hẳn sẽ rất buồn. Từ khi Rudi Garcia đến, họ được sống lại những khát khao về danh hiệu vô địch Serie A một lần nữa. Họ đã chờ đợi mỏi mòn trong hơn một thập kỉ, nhưng cho đến khi niềm tin đã cạn dần, thì Rudi Garcia đã thắp sáng trở lại. AS Roma cạnh tranh sòng phẳng với Juventus trong một khoảng thời gian dài.

    Có thời điểm, họ thắng liền một mạch mười trận đầu tiên, vươn lên trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Đầu mùa giải năm ngoái, họ vẫn đang so kè từng điểm số với bà đầm già thành Turin. Nhưng những giấc mơ ấy luôn sớm dừng lại, khi Juventus vẫn quá mạnh. Mặc dù vậy, họ vẫn luôn giữ niềm tin cho mùa giải tiếp theo.

    Khi niềm tin trở nên quá lớn, thì cũng luôn đi kèm với sự tự mãn. AS Roma mùa này vẫn giống như AS Roma của hai mùa trước, thi đấu thăng hoa ở giai đoạn đầu và hụt hơi vào phần còn lại. Và khi mà các đối thủ của họ đang ngày càng mạnh hơn, thì Giallorossi vẫn không có nhiều thay đổi.

    Francessco Totti vẫn còn đó, cùng với Danielle de Rossi là người truyền lửa, nhưng theo thời gian, bộ đôi này đã không còn sung sức. AS Roma vẫn đặt quá nhiều kì vọng vào những Miralem Pjanic, Alessandro Florenzi, Gervinho, và cả… Ashley Cole. Họ không cần đến những Andrea Bertolacci, Alessio Romagnoli, hay Mattia Destro, để rồi bán hai trong số ba ngôi sao trẻ này cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp, AC Milan.

    Rudi Garcia: Người đi giao những ước mơ
    AS Roma mùa này cũng không khác nhiều hai mùa trước. Ảnh: Internet.

    Chính sự tự mãn ấy đã khiến Giallorossi rơi vào hoàn cảnh này. Những sự thăng hoa đầu mùa giải trước và sự kì vọng quá lớn đã làm các Romanista cũng như những người đứng đầu đội bóng thủ đô bị mờ mắt. Cuộc đua kéo dài, đội bóng áo bã trầu luôn hụt hơi. Một ngày u ám, Totti, Gervinho dính chấn thương, Pjanic bị kèm chặt, không thể tung ra đường chuyền cho đồng đội, thì AS Roma chấp nhận bại trận. Nhiều lần như thế, sẽ dẫn đến khủng hoảng. Và khi ấy vị thuyền trưởng sẽ là người đầu tiên phải ra đi. AS Roma và Rudi Garcia cũng không nằm ngoài quy luật ấy.

    Trong một cơn nóng giận khi niềm tin bị đánh mất, một quyết định chia tay được đưa ra. Nhưng sau đó, họ sẽ buồn rất nhiều. Giờ đây, các Romanista sẽ lại nhớ đến những tháng ngày Rudi Garcia đưa họ lên đỉnh Serie A, đến với những thiên đường, và giấc mơ giành Scudetto với một lối chơi say đắm như của Zdenek Zeman, nhưng cũng đầy chắc chắn.

    Cho đến trước khi bước sang năm mới, Rudi Garcia vẫn gieo những ước mơ cho các tifosi của Giallorossi. Giờ đây, với Luciano Spalletti, không biết bao giờ họ mới có được cảm giác như thế. Spalletti từng dẫn dắt AS Roma trong bốn năm, nhưng không bao giờ họ đến gần được với Scudetto!

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...