(BongDa.com.vn) – M.U đã có chiến thắng đầu tiên trong năm mới 2016 trước đối thủ khó chơi Swansea City, đội bóng đã đánh bại Quỷ Đỏ 3 lần liên tiếp kể từ khi Van Gaal lên nắm quyền. Tám trận không biết thắng tưởng như sẽ tiễn chân HLV người Hà Lan khỏi Old Trafford thì giờ đây hi vọng lại sống dậy. Nhưng điều khiến fan hâm mộ Man Utd vui nhất có lẽ là vì người đội trưởng, người được yêu mến nhất của họ, Wayne Rooney đã có một siêu phẩm sau chuỗi ngày dài “tịt ngòi”.
Trong tâm bão chỉ trích, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc và tưởng như chắc chắn Van Gaal sẽ bị sa thải thì ông đã nhận được sự ủng hộ của các học trò. M.U đã chơi rất hay trước Chelsea vòng đấu trước, qua đó làm giảm bớt áp lực cho chiến lược gia 65 tuổi. Để rồi bước vào trận đấu đầu tiên của năm 2016, trận đấu đầu tiên của lượt về Premier League, Quỷ Đỏ đã có chiến thắng tuy khó khăn nhưng vô cùng quan trọng trước Swansea.
Khả năng dứt điểm của hàng công cùng một lối chơi cầu toàn là lý do được nhiều người đưa ra để giải thích cho chuỗi thành tích tệ hại vừa qua của M.U. Và để không bị sa thải, Van Gaal đã có lúc phải cho Rooney ngồi ghế dự bị. Bởi R10 giờ đây đã không còn bản năng sát thủ như ngày nào, thậm chí nhiều tình huống cứ đến chân “gã Sherk” là mất bóng.
Nhưng đó là chuyện của năm 2015, Rooney đêm qua đã ghi một bàn thắng quá hay, đồng thời khẳng định một điều như chính người thầy cũ của anh Sir Alex đã nói: “phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”.
Một bàn thắng làm vỡ òa Old Trafford, khi Swansea đang có tinh thần lên cao sau bàn gỡ hòa. Tưởng như M.U sẽ lại phải nhận thêm một trận hòa hay một trận thua nữa thì thật may người cần lên tiếng đã lên tiếng. Pha làm bàn như ở thời kì đỉnh cao của Rooney khiến cho hàng triệu CĐV Quỷ Đỏ phải nhảy lên vì sung sướng. Họ vui không hẳn vì M.U vượt lên dẫn trước, mà họ vui vì người họ vẫn luôn tin tưởng, yêu mến đã ghi bàn trở lại.
Ba điểm ở trận đấu này không thể giúp M.U lọt vào top 4 nhưng nó lại mang đến niềm vui quá lớn, mà chỉ có R10 mới làm được điều ấy. Anh là người đã gắn bó với Quỷ Đỏ thành Manchester từ khi còn là cậu bé 18 tuổi, đến bây giờ khi đã 31 anh vẫn ở đây, vẫn chạy vẫn cống hiến hết mình. Có lúc đã có những người đòi gạt anh ra khỏi đội hình, chỉ trích anh vì phong độ kém cỏi mà quên mất rằng anh đã ở M.U gần 12 năm rồi.
Đáp lại những sự chỉ trích ấy, R10 vẫn được Van Gaal tin tưởng, anh đã rất nỗ lực, cố gắng, dù cho những pha xử lý không còn thanh thoát, mạnh mẽ như xưa nhưng thành quả cuối cùng cũng đến. Một bàn thắng chẳng thể nói là dấu hiệu trở lại, hay chẳng thể kì vọng Rooney sẽ ghi bàn liên tiếp như 3 – 4 năm về trước. Song, chính việc đã quá lâu không ghi bàn càng khiến bàn thắng trở nên giá trị.
Có thể những trận đấu tiếp theo Rooney sẽ lại “tịt ngòi”, nhưng chẳng sao hết, người hâm mộ vẫn yêu anh, chỉ cần được thấy anh hiện diện trên sân dù đá chính hay dự bị, chỉ cần anh vẫn ở đó là đủ để họ yên tâm. Và chắc chắn người hâm mộ sẽ lại nhảy cẫng lên vì sung sướng mỗi lần anh ghi bàn. Bởi lẽ, các CĐV M.U biết rằng thời gian đang không chờ đợi Rooney, năm nay anh đã bước sang tuổi 31, ngày anh rời xa sân Old Trafford không còn lâu nữa.
Thế nên chỉ cần thấy “Quỷ đầu đàn” khoác lên mình chiếc áo có logo Manchester United là họ đã vui lắm rồi. Họ sẽ ăn mừng hết mình cho mỗi bàn thắng của Wayne Rooney, đơn giản vì nó không còn thường xuyên xuất hiện nữa. Bởi thế nên hãy cứ ăn mừng khi còn có thể, với nhiều CĐV thì việc Rooney ghi bàn còn hơn cả một chiến thắng.
(Bạn đọc: Đăng Cương)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam