(BongDa.com.vn) – Loạt trận giao hữu và thi đấu vòng loại EURO của các đội tuyển quốc gia vừa qua đã chứng kiến hai sắc thái trái ngược nhau, của hai bản hợp đồng lớn nhất đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
NCú bật nhảy như một VĐV bóng rổ của Bale đã giúp xứ Wales có 3 điểm quý giá trước đối thủ khó chịu là đảo Síp. Và nếu không có bàn thắng đó, bây giờ chưa chắc đội bóng thuộc Vương quốc Anh ung dung đến vậy ở bảng B. Trận hòa 0-0 trước Isarel dĩ nhiên là có hơi thất vọng, nhưng có hề gì, họ vẫn đang là đội dẫn đầu bảng, và sống nhờ hơi thở của ngôi sao Real Madrid.
Trước khi trở về thi đấu cho ĐTQG, Bale cũng kịp “ký gửi” hai bàn thắng tại Santiago Bernabeu. Một Bale trong hình hài mới, trong hình hài một “số 10″ đang dần xuất hiện.
Đối ngược đó là Cristiano Ronaldo. Tính cả hai trận gặp Albania và Pháp, Ronaldo đã có khởi đầu thảm họa sau nhiều năm. 6 trận liên tiếp không có bất kỳ một đường kiến tạo hay bàn thắng nào. Chuyện gì đang xảy ra với một siêu sao đã ghi tới 61 bàn ở mùa giải trước? Không có anh, Bồ Đào Nha vẫn thắng, vẫn giành ngôi đầu bảng và rộng đường tới Pháp. Nhưng với chiếc băng đội trưởng trên tay, CR7 phải làm hơn thế.
Và khi trở về CLB. Đó có thể là dấu hiệu cho một sự lung lay. Người Real đã chuẩn bị cho một cuộc sống không Ronaldo trong nhiều năm tới. Nhưng chuyện đó có thể sẽ đến sớm hơn. James Rodriquez – con cưng của Florentino Perez đã trở lại, cùng với đó là Gareth Bale – bản hợp đồng được chính vị chủ tịch quyền lưc này đưa về. Những biểu tượng mới ở Madrid đang thành hình, và nếu siêu sao Bồ Đào Nha không trở lại nhanh chóng, chưa biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra.
Real Madrid luôn là một hố sâu khắc nghiệt, ngay cả với những ngôi sao xuất sắc và bản lĩnh nhất như Ronaldo.