MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Ronaldo tuyệt vời không lấp được hố đen của Real Madrid

    18:43 Thứ ba 20/03/2018

    Với Tổng biên tập Alfredo Relano của báo AS, "không phải ngày nào Cristiano Ronaldo cũng ghi được 4 bàn". Và chính điều đó càng khiến Real Madrid có lý do để lo ngại.

    Bóng đá đôi khi tồn tại những điều rất hài hước. Ngay cả khi một đội với hàng tấn công siêu mạnh vẫn có ngày không thể đưa được bóng vào lưới. Khi ấy, hàng thủ buộc phải lên tiếng. Nhưng với Real Madrid, đặt niềm tin vào những hậu vệ đang trở thành điều xa xỉ.

    Đêm chủ nhật ở Bernabeu khép lại với 9 bàn thắng, trong đó Real có gấp đôi số pha lập công so với Girona. Sau trận đấu, người ta mải mê dõi theo bước chạy và khoảnh khắc chói sáng của Ronaldo, tác giả 4 pha lập công. Điều đó vô tình làm quên đi hàng thủ Real Madrid chơi tệ thế nào.

     - Bóng Đá

     Không phải lúc nào Ronaldo cũng ghi được 4 bàn/trận.

    Bộ tứ Marcelo, Nacho,Varane và Carvajal bất lực trước Stuani đã 31 tuổi, để trung phong người Uruguay liên tiếp phá lưới. Tất cả đều đến từ tình huống cố định. Lời thú nhận của vệ Nacho với Movistar+ mô tả rõ nhất cho "căn bệnh" đội bóng gặp phải. "Chúng tôi không giỏi trong những pha bóng chết". 

    Trên AS, nhà báo Alfredo Relano mô tả hàng thủ Real Madrid đang trở thành tử huyệt của đội bóng. Điều đó cũng lý giải vì sao "Los Blancos" chỉ còn mỗi mặt trận Champions League để bám víu, trong khi ở La Liga và cúp Nhà vua, họ đều phải nhận thất bại.

    Báo Marca cũng có chung quan điểm, họ viết: "Hố đen của Real Madrid đang hiện ra". Ở giải quốc nội, "Los Blancos" sau 29 trận để lọt lưới đến 33 bàn, cao hơn đội đầu bảng Barcelona 20 bàn. Trong số những bàn thua, có đến 10 lần họ bị chọc thủng lưới bởi các pha bóng cố định.

    Từ đầu mùa, Real Madrid cũng giữ sạch lưới 8 trận, con số rất khiêm tốn nếu đối chiếu sang Barca và Atletico, giữ sạch lưới 18 trận. Chưa hết, người ta sẽ giật mình khi nhìn vào thống kê mùa trước, theo đó đội bóng thủ đô cả mùa chỉ để thua 50 bàn. Nhưng tính đến giữa tháng 2/2018, các thủ môn "Los Blancos" phải vào lưới nhặt bóng 43 lần.

     - Bóng Đá

     Hàng thủ Real Madrid bất lực trong việc theo kèm Stuani.

    Đồng ý Real Madrid đang có Ronaldo rất tuyệt vời, tuy nhiên không phải lúc nào số 7 cũng ghi 4 bàn/trận. Những bàn thắng dưới mũi giày của siêu sao 33 tuổi góp phần mang đến niềm tin và sự lạc quan cho CĐV Real Madrid, song điều đó lại trở thành bức bình phong che đậy cho lỗ hổng hiện diện trước khung thành thủ môn Keylor Navas.

    Không quá khó để nhận thấy những nhược điểm lớn nhất của Real Madrid nằm hết trong khâu phòng ngự.

    Mùa này, chưa khi nào các hậu vệ "Los Blancos" được tôn vinh. Ngay cả khi đè bẹp Girona 6-3, hàng thủ của họ vẫn bị chỉ trích. Nhìn sang Barca, đó là điều trái ngược. Theo BBC, nhà báo Andy West gọi Samuel Umtiti là "bức tường không thể bị đánh sập". Về mặt phòng ngự, hậu vệ người Pháp sắm vai một trong những cầu thủ hay nhất La Liga.

    Nếu Barca có Lionel Messi thiên tài trên hàng công, họ lại may mắn sở hữu thêm "Messi khác" trong khung thành. Trên Marca, tờ báo thân Real Madrid đã ví Ter Stegen như "Messi thứ hai" khi thủ môn người Đức liên tiếp cho thấy màn trình diễn chói sáng. Lúc này, Ter Stegen giữ sạch lưới 18 trận, có trung bình 2,31 pha cứu thua/trận.

     - Bóng Đá

     Keylor Navas liên tục phải vào lưới nhặt bóng mùa này.

    Còn Real Madrid, họ có gì? Marcelo và Carvajal rất giỏi trong tấn công, nhưng chưa bao giờ được đánh giá cao về phòng ngự. Sergio Ramos là trái tim nơi hàng thủ, nhưng mình anh không thể có mặt trên khắp mặt sân để tắc bóng hay giải nguy.

    Rõ ràng, Real Madrid đang lộ tử huyệt ở hàng thủ và Zidane vẫn chưa có phương án khắc phục. Cuối tuần qua, cú poker của Ronaldo giúp "Kền kền trắng" giành 3 điểm để tạo ra niềm tin cho người hâm mộ, tuy nhiên sau chiến thắng ấy lại tồn tại những vấn đề không dễ giải quyết chút nào.

    Highlights Real 6-3 Girona: Ronaldo lập poker Với 4 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo, Ronaldo đã cán mốc 50 hat-trick cùng 9 poker trong sự nghiệp.

    Nguyên Trí | 14:26 20/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...