MỚI NHẤT :
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • Ronaldo tạm biệt Champions League, chia tay luôn Quả bóng vàng

    23:48 Thứ tư 17/04/2019 | 1

    Không thể cùng Juventus tiến sâu tại Champions League, cơ hội giành danh hiệu Quả bóng vàng 2019 của Cristiano Ronaldo đang hẹp hơn bao giờ hết.

    Cristiano Ronaldo đã không còn là vua của Champions League. Rạng sáng 17/4, ngôi sao Bồ Đào Nha vẫn tỏa sáng, nhưng như vậy là không đủ để đưa Juve vào bán kết và cũng không đủ cho chính anh để có cơ hội lần thứ 6 lên ngôi tại Champions League.

    Thất bại trước Ajax Amsterdam chính thức khép lại tham vọng vô địch Champions League mùa này của Ronaldo và đồng đội. Chơi trên sân nhà, Juventus cho thấy họ thua kém đối thủ về tinh thần lẫn lối chơi, dù trong tay "Lão bà" là chân sút số một giải đấu, ông vua Champions League mang tên Cristiano Ronaldo.

     - Bóng Đá

     Chỉ mình Ronaldo là không đủ để giúp Juventus vượt qua Ajax.

    Ngày Ronaldo tạm biệt ngai vàng

    Suốt 90 phút, Juve tung ra 6 cú dứt điểm về khung thành đối phương, 2 trúng đích (bằng nửa Ajax) và 1 trong số đó là bàn thắng duy nhất của Ronaldo - người chơi hay nhất bên phía Juventus. Bế tắc, thiếu ý tưởng và có lúc hời hợt, Juventus tệ đến nỗi chính HLV Allegri thừa nhận Ronaldo hay cỡ mấy cũng chẳng cứu nổi họ.

    Thật đáng buồn khi Juventus mua CR7 về để giúp họ hiện thực hóa tham vọng Champions League, nhưng chính đội bóng thành Turin lại góp phần biến Ronaldo trở thành cựu vương.

    Cristiano Ronaldo đã ở trên đỉnh châu Âu bao lâu? 3 năm qua anh cùng Real Madrid ngự trị tại Champions League với 3 danh hiệu liên tiếp, và người ta thống kê tới trước trận gặp Ajax rằng siêu sao người Bồ Đào Nha có 1.434 ngày là ông vua của Champions League.

    Hơn 1.000 ngày trên đỉnh châu Âu là 3 năm đỉnh cao nhất sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha. Trong khoảng thời gian ấy, anh vươn lên là chân sút số một giải đấu, 4 năm liền từ 2014 đến 2018 đoạt danh hiệu vua phá lưới giải đấu.

     - Bóng Đá

     Champions League 2018/19 sẽ không còn hình ảnh Ronaldo ăn mừng.

    Thành tích ấn tượng ấy đem lại cho Real 3 chức vô địch Champions League liên tiếp, cũng như giúp Ronaldo 2 danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu. Thế là khái niệm vị vua của Champions League, ông hoàng bóng đá châu Âu sinh ra từ đây chỉ để đặt cho Ronaldo.

    Tuy nhiên, Ronaldo đã không còn ở trên đỉnh cao Champions League nữa, ít nhất ở mùa này. Anh chia tay giải đấu ngay vòng tứ kết, điều mà đã 9 năm rồi siêu sao này mới phải trải qua sau nhiều vinh quang cùng Real.

    Đến khi ngậm ngùi rời bỏ ngai vàng, CR7 cũng mới có 6 bàn thắng, thua xa những gì anh làm được năm ngoái với 15 bàn và chắc chắn đứng sau kình địch Messi khi siêu sao người Argentina đã ghi 10 bàn tại cúp châu Âu mùa này.

     - Bóng Đá

     Thành tích ghi bàn của Ronaldo suy giảm đáng kể trong mùa này, sau nhiều năm liền ghi đều đặn trên 10 bàn.

    Bóng vàng ngoài tầm với

    Ronaldo đã chia tay Champions League như vậy với dấu ấn duy nhất có lẽ là cú hat-trick vào lưới Atletico Madrid ở vòng 16 đội. Mờ nhạt ở Champions League, giờ đây Ronaldo lấy gì ra để cạnh tranh ở danh hiệu cá nhân anh vẫn hằng mong ước: Quả bóng vàng?

    Trong một thập kỷ trở lại đây, để xét trao danh hiệu Quả bóng vàng, thì màn thể hiện ở Champions League vẫn là thước đo ấn tượng nhất. Ronaldo là người hiểu rõ nhất điều này khi 4 trong 5 Quả bóng vàng mà anh giành được đến sau những chức vô địch Champions League cùng MU và Real, ở đó anh là ngôi sao sáng nhất.

     - Bóng Đá

     Dừng bước sớm tại Champions League, Ronaldo sẽ chia tay Quả bóng vàng?

    Có thể người giành Quả bóng vàng không vô địch Champions League, như chính Ronaldo năm 2013, nhưng ít nhất anh ta không thể bị loại sớm như cách mà CR7 cùng Juve bị Ajax đánh bại ngay tứ kết. Từ khi Kaka nâng cao danh hiệu này, thì tất cả ứng viên bóng vàng đều vào tới ít nhất là bán kết giải đấu, chứ không thể chỉ tiến tới tứ kết. Nói cách khác, nếu không thể cùng đội bóng vào bán kết Champions League, anh đừng mơ đến bóng vàng.

    Danh hiệu Quả bóng vàng đang ở rất xa Ronaldo, nhất là khi trong năm nay sẽ không có giải đấu quốc tế nào mà anh tham dự, trong khi việc một cầu thủ nào đó cùng Juve vô địch Serie A đã từ lâu được coi là chuyện bình thường.

    Bên cạnh đó, những đối thủ cạnh tranh của Ronaldo cũng đang cho thấy phong độ ấn tượng. Messi, đã lọt vào bán kết và đang cho thấy sự trở lại sau nhiều năm liền tịt ngòi ở tứ kết. Khi Ronaldo cùng Juventus bị Ajax loại, thì Barca với 2 bàn thắng của Messi cùng hàng loạt pha xử lý của anh dễ dàng đè bẹp MU. Giờ anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải đấu.

     - Bóng Đá

     Messi đang thể hiện phong độ cực cao tại Champions League.

    Ngoài Messi, còn những cái tên khác đang chơi rất hay và cũng là ứng viên tiềm tàng cho bóng vàng châu Âu. Dusan Tadic là đầu tàu tại Ajax, cùng ghi 6 bàn như Ronaldo và là người hiếm hoi được tạp chí France Football chấm điểm 10 trọn vẹn sau màn trình diễn trước Real Madrid. Hay Virgil Van Dijk, ngôi sao của hàng phòng ngự Liverpool cũng là một ứng viên, hoặc Mane hay Salah cũng sẵn sàng tỏa sáng.

    Bởi vậy, có thể nói Quả bóng vàng đang ở ngoài tầm với của siêu sao người Bồ Đào Nha hơn lúc nào hết. Sau năm 2018 để tuột mất nó vào tay Luka Modric, Ronaldo rất quyết tâm giành lại danh hiệu này bằng việc chuyển sang Juventus - một đội bóng có tham vọng lên đỉnh châu Âu.

    Tuy nhiên, Ronaldo và Juventus đã không thể lọt vào bán kết Champions League, thì làm sao có thể nói chuyện xa vời như đỉnh cao châu Âu.

    Phúc Long | 22:30 17/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...