Sau trận đấu, tiền đạo 31 tuổi này khen ngợi các đồng đội hết lời sau màn trình diễn quả cảm trước chủ nhà Pháp.
Eder đóng vai người hùng của BĐN sau bàn thắng cực kì quan trọng ở phút 109. Đội bóng của Fernando Santos giành chiến thắng sau 120 phút thi đấu nghẹt thở.
Trong hiệp 1, Ronaldo dính chấn thương đầu gối sau tình huống va chạm mạnh với tiền vệ Dimitri Payet bên kia chiến tuyến. Anh buộc phải rời sân vào phút 25 và nhường vị trí lại cho Ricardo Quaresma.
Trả lời báo giới sau trận đấu, Ronaldo phấn khích chia sẻ: "BĐN xứng đáng giành danh hiệu sau những năm tháng phải hy sinh. Không ai đặt niềm tin vào thành công của chúng tôi cả.
Tôi đã giành mọi vinh quang tại các CLB. Tuy nhiên tôi vẫn còn thiếu nợ với ĐTQG."
Ngoài ra, Ronaldo cũng chia sẻ thêm về bàn thắng quý hơn vàng của Eder: "Tôi đã thi đấu rất nhiều năm, do đó tôi có linh cảm khá tốt. Tôi nhận ra rằng cậu ấy hoàn toàn có khả năng kết thúc trận đấu." Bản thân tiền đạo Eder cũng thừa nhận Ronaldo đã nói với anh việc có thể ghi bàn trong trận chung kết.