MỚI NHẤT :
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Ronaldo, Messi bầu chọn cho ai tại giải The Best?

    09:22 Thứ ba 25/09/2018

    Với cương vị thủ quân ĐT Argentina, Messi đã điền tên Ronaldo vào một trong ba phiếu bầu tại giải The Best. Trong khi đó, CR7 không chọn Modric trở thành người chiến thắng.

    Cụ thể, Messi đã bầu chọn cho Luka Modric giành chiến thắng, Kylian Mbappe về nhì. Ở lá phiếu cuối cùng, Messi đã bầu cho chính Ronaldo.

    Trong khi đó, Ronaldo với cương vị đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha cũng có quyền bình chọn. Anh chọn người chiến thắng ở hạng mục "Cầu thủ nam hay nhất" là người đồng đội cũ tại Real Madrid, trung vệ Raphael Varane. Người về nhì là Luka Modric. Antonie Griezmann của Atletico Madrid và ĐT Pháp nhận lá phiếu cuối cùng.

     - Bóng Đá

     Messi lần đầu bầu cho Ronaldo tại giải FIFA The Best. Ảnh: Bleacher Report.

    Đây là lần đầu trong suốt 8 năm qua, Messi bình chọn cho những cầu thủ chưa từng chơi bóng bên cạnh mình ở cấp độ CLB cũng như đội tuyển quốc gia. Kể từ năm 2011, thời điểm Messi được chọn là đội trưởng ĐT Argentina, El Pulga luôn bình chọn cho đồng đội của anh tại Barca hoặc ở ĐT Argentina. Song năm 2018 này, Messi đã phá lệ.

    Có thể thấy, cả Ronaldo và Messi đều không giành lá phiếu nào cho Mohamed Salah, một trong ba ứng viên cho danh hiệu cao quý nhất này bên cạnh Ronaldo và Modric. 

    Những người có thể bầu chọn cho giải FIFA The Best là huấn luyện viên, thủ quân của những đội tuyển quốc gia thuộc FIFA cùng những nhà báo uy tín được FIFA đưa lời mời và 25% do người hâm mộ bình chọn qua trang chủ FIFA. Sau cùng, chiến thắng đã thuộc về Luka Modric với 29,05% số phiếu bầu. Ronaldo về nhì với 19,08%, còn Mohamed Salah về ba với 11,23% số phiếu bầu.

    Đây là chiến thắng xứng đáng cho Modric, bởi tiền vệ người Croatia có một năm thi đấu tuyệt vời khi cùng Real giành Champions League và đưa ĐT Croatia lọt vào tới chung kết World Cup 2018.

    Gala trao giải FIFA The Best 2018 gây chú ý khi cả Ronaldo lẫn Messi đều vắng mặt. Ronaldo lấy lý do bận thi đấu cùng CLB mới Juventus, trong khi Messi lấy lý do gia đình để thoái thác vào phút cuối.

    Đây cũng là gala trao giải đầu tiên trong 10 năm qua của FIFA không ghi nhận một trong hai cái tên Ronaldo hoặc Messi được xướng lên trên bục cao nhất.

    Nhật Anh | 09:08 25/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...