MỚI NHẤT :
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Ronaldo là người Buffon sợ nhất sự nghiệp, nhưng không phải CR7

    16:50 Thứ sáu 11/05/2018

    BongDa.com.vn Buffon - người gần như sẽ có mùa giải cuối cùng Juve đã chia sẻ về sự nghiệp đồ sộ của mình. Trong đó có nhắc đến những người anh khiến anh ám ảnh nhất.

    Từ lớn tuổi đến nhỏ tuổi, từ những người xem bóng đá lâu năm đến những người mới chỉ xem gần đây, tất cả đều phải thừa nhận rằng Gianluigi Buffon chính là thủ môn xuất sắc nhất mọi thời đại.

    Vậy, một người xuất sắc như Buffon phải sợ hãi khi đối mặt với những đối thủ nào? Câu trả lời vừa được anh làm sáng tỏ.

    “Đối mặt với những cầu thủ lớn chưa bao giờ là một thử thách dễ dàng. Họ là những cầu thủ có phẩm chất đặc biệt, sơ sẩy phút nào thì bạn có thể nhận bàn thua ngay lúc đó,” Buffon tiếp lời.

    “Tôi sẽ kể tên 3 người. Thứ nhất là Messi, cậu ấy sở hữu những phẩm chất kỹ thuật thiên bẩm, cứ như không sinh ra ở thế giới này. Người thứ 2 là một cầu thủ tôi vô cùng ngưỡng mộ, đó là Cristiano [Ronaldo]. Cậu ấy vượt qua mọi giới hạn con người có thể tạo nên. Các cầu thủ trẻ cần học hỏi cậu ta.”

     - Bóng Đá

     Rô béo là nỗi ác mộng của Buffon. 

    “Nhưng với tôi, Ronaldo [de Lima] mới chính là người khiến tôi ám ảnh và run sợ nhất. Anh ấy là một cầu thủ khác biệt ở thế hệ chúng tôi. Nhanh, tốc độ và đầy kỹ thuật, những pha chuyển bóng của anh ấy đầy bất ngờ và tinh quái. Ronaldo nhiều lần làm tôi bẽ mặt, nhưng tôi hạnh phúc vì được trở thành đối thủ của một người như thế.” Buffon ca ngợi Rô béo.

    Buffon vừa cùng Juve giành chiến thắng trước Milan để đoạt Coppa Italia và đang hướng đến chức vô địch Serie A lần thứ 7 liên tiếp. 

    Ngọc Thiện - BongDa.com.vn - TTVN | 16:47 11/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...