“Antonie Griezmann xứng đáng giành được danh hiệu này, cậu ấy đã để thua trong 2 trận chung kết và điều đó thật tệ, nhưng Griezmann là một cầu thủ tuyệt vời," Ronaldo đã chia sẻ như thế sau khi giành danh hiệu. Với những gì mà người ta biết lâu nay về anh, chắc hẳn ai cũng hy vọng một tuyên bố đầy ngạo mạn, kiểu như “Tôi là số một”. Thế mà, cầu thủ nổi tiếng kiêu ngạo ấy lại đi khen đối thủ, và còn thừa nhận cậu ta xứng đáng hơn.
Những ai là anti-fan của Ronaldo, chắc chắn đang chờ một cử chỉ, hay một câu nói gây sốc của anh để vào dè bỉu, chế nhạo. Rằng thì là Real Madrid được “dọn đường” để vô địch Champions League, hay Bồ Đào Nha có một EURO quá may mắn, và đóng góp của Ronaldo trong trận chung kết EURO chỉ là con số 0. Vậy mà giờ đây, khi một Ronaldo khiêm tốn xuất hiện, liệu còn ai có thể nói gì được nữa?
Nhưng dù là khiêm tốn, khó ai có thể phủ nhận Cristiano Ronaldo xứng đáng với vinh dự lần này. “Ông già” 31 tuổi vẫn là cỗ máy ghi bàn khủng khiếp tại cả La Liga lẫn Champions League. Còn ở EURO 2016, nếu xem hết các trận đấu của Bồ Đào Nha, có thể thấy là CR7 quá kém may mắn, chứ không hề có sự sụt giảm phong độ. Anh vẫn bừng sáng đúng lúc để giúp ích cho đội tuyển quốc gia.
Còn ở trận chung kết, hãy nghe những gì trung vệ Pepe nói để xem thực sự Ronaldo có ảnh hưởng gì hay không, “Khi Ronaldo không thể tiếp tục thi đấu, mọi chuyện thật khó khăn, nhưng chúng tôi đã chơi tốt bởi ai cũng nỗ lực hơn bình thường, muốn làm điều gì đó cho đội trưởng của mình. Chúng tôi đá như những chiến binh trên sân, vì đất nước của mình và vì Ronaldo, để rồi giành chiến thắng xứng đáng.” Rõ ràng, thi đấu bên cạnh một siêu sao hàng đầu thế giới, đã là sự khích lệ tinh thần lớn lao nhất rồi.
Ronaldo xuất sắc, Ronaldo xứng đáng, nhưng đó mới chỉ là ghi nhận về tài năng của anh. Còn một khi anh đã công nhận tài năng của người khác, mặc nhiên người ta sẽ coi anh là cầu thủ lớn. Khi Lionel Messi giành Quả bóng vàng thứ 5, người ta nói về sự vui vẻ chúc mừng địch thủ của Ronaldo như dấu hiệu của một sự thua cuộc, một sự đầu hàng. Nhưng lần này, kể cả khi giành chiến thắng, anh vẫn dành sự thán phục cho đối thủ, vậy thì quả thực Ronaldo đã “lớn” thật rồi.
Nếu ai vẫn còn lấn cấn trong chuyện xem Ronaldo là tượng đài của bóng đá thế giới, dù anh có EURO, có Champions League,... và có thể là Quả bóng vàng vào cuối năm, thì sự chân thành và khiêm tốn của anh đêm 25/8, sẽ khiến cho họ thôi không còn suy nghĩ nữa. Chúc mừng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, và cũng là thế giới.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)