MỚI NHẤT :
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Ronaldo dự bị, Juventus khai màn năm 2019 mỹ mãn

    04:45 Chủ nhật 13/01/2019

    BongDa.com.vn Không cần niềm hy vọng số một, Bianconeri vẫn dễ dàng có được chiến thắng ngày ra quân Coppa Italia.

    Juventus khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Coppa Italia bằng chuyến hành quân đến Stadio Renato Dall'Ara đối đầu Bologna. Trước đối thủ đã 21 năm trôi qua chưa 1 lần đánh bại mình trên sân nhà, HLV Max Allegri tự tin cho dưỡng sức cả Cristiano Ronaldo lẫn Paulo Dybala trên băng ghế dự bị, tạo điều kiện để Federico Bernardeschi và Moise Kean lĩnh xướng hàng công bên cạnh Douglas Costa.

    Với chất lượng đội hình vượt trội, không quá khó khăn để đội khách nắm giữ quyền kiểm soát ngay sau hồi còi khai cuộc. Ngay phút thứ 9, Bianconeri đã có được điều mình cần. 

    st - Bóng Đá

     Juve sớm vươn lên dẫn trước.

    Xuất phát từ đường chuyền dài vượt tuyến vào thẳng vòng cấm Bologna của Mattia De Sciglio, thủ thành Angelo Da Costa và trung vệ đội chủ nhà, Arturo Calabresi lúng túng không hiểu ý cùng lao ra rồi đâm sầm vào nhau. Bernardeschi cướp được bóng lạnh lùng xoay người ra chân, mở tỷ số trận đấu.

    Sau bàn thắng khai thông thế bế tắc, thế trận diễn ra cởi mở. Juve vẫn là đội chủ động nhưng phía Bologna cũng cho thấy nỗ lực vùng lên. Cuối hiệp một, hàng phòng ngự Bianconeri để xổng Mitchell Dijks trong vòng cấm. Rất tiếc cho Số 35 Rossoblu, pha dứt điểm ở cự ly gần của anh lại đi ra bên hông lưới. Hai đội rời sân với lợi thế tạm nghiêng về Juve.

    Sang hiệp hai, kịch bản tương tự tái diễn. Tận dụng việc đối phương nhập cuộc chậm, Juve dồn lên áp đảo. Phút 49, Bernardeschi tiếp tục ghi dấu ấn bằng tình huống dẫn bóng tổ chức tấn công. Tiền vệ người Ý ban bật nhanh cùng Moise Kean và Costa. Cú sút của Số 11 dội người cầu thủ Bologna bật ra đúng vị trí Kean băng lên. Tài năng 18 tuổi không bỏ lỡ thời cơ, dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt.

    st - Bóng Đá

     Kean nâng tỷ số lên 2-0.

    Tạo được khoảng cách an toàn, Allegri lần lượt tung Ronaldo rồi Dybala vào sân lấy lại cảm giác bóng. Bên kia chiến tuyến, HLV Filippo Inzaghi cũng dùng hết 3 quyền thay đổi người nhưng sức phản kháng của Bologna vẫn rất yếu ớt.

    Chung cuộc tỷ số 2-0 được giữ nguyên đến hết trận, Juve có trận khai màn năm 2019 thành công và nhẹ nhàng giành vé vào tứ kết Coppa Italia. Với Bologna, đây đã là trận thứ 3 liên tiếp thầy trò Inzaghi bại trận, thất bại thứ 4 trong 6 trận không biết đến mùi chiến thắng gần nhất.

    Chung cuộc: Bologna 0-2 Juventus

    Highlights:

    Ghi bàn: Juventus: Federico Bernardeschi 9', Moise Kean 49'

    Đội hình ra sân

    st - Bóng Đá

     

    Phụng Sồ | 02:45 13/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...